Chùa Vạn Đức cúng dường bàn thờ Tam bảo

GNO - Đó là chương trình “Phật hóa gia đình” do Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức (502 Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vừa phát động, dưới sự cố vấn của Hòa thượng trụ trì Thích Hoằng Tri.

Theo đó, Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức sẽ trực tiếp hướng dẫn trần thiết và cúng dường bộ bàn thờ Tam bảo, gồm tranh, tượng, vật dụng thờ cúng - giúp Phật tử tôn trí, thờ phượng được trang nghiêm như pháp.

1mh].jpg
Bàn thờ Tam bảo trong chương trình “Phật hóa gia đình” - Ảnh: Ban văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức

Chia sẻ với Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Nguyện Truyền, phụ trách chương trình cho biết, điều kiện xét duyệt bao gồm: Phật tử và các thành viên trong gia đình có lòng kính tin Phật pháp; phát tâm Quy y Tam bảo; tham gia tu học và sinh hoạt các Phật sự do chùa Vạn Đức đề ra; mỗi tháng, tối thiểu phải có 2 lần về chùa để tham dự khóa lễ sám hối, đọc kinh, tu Bát quan trai, niệm Phật…

Ngoài ra, còn phải tu học và hành trì pháp môn niệm Phật theo Tông chỉ của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh. Đối với quý Phật tử ở xa, nỗ lực tinh tấn tu tập tại nhà hoặc có thể sắp xếp tham gia các khóa tu Phật thất định kỳ do chùa tổ chức.

Đại đức cho biết thêm, phạm vi chương trình hoạt động trong bán kính cách chùa 20 km. Tuy nhiên, gia đình Phật tử ở xa sẽ ghi nhận, khi nào được 3-5 gia đình chung một khu vực, Ban tổ chức sẽ kết hợp tổ chức một chuyến cho tiện lợi và tiết kiệm chi phí di chuyển.

Đặc biệt, để tạo nguồn quỹ chương trình, Ban tổ chức kêu gọi Phật tử giữ lại những phế liệu đã dùng như chai nhựa, kim loại, đồ điện tử…, mang về chùa cúng dường. Ban tổ chức sẽ nhận, tập kết, phân loại và mang đi đổi tịnh tài, số tịnh tài có được sẽ tích góp vào quỹ “Phật hóa gia đình”.

Liên hệ số 09666.31795 để biết thêm thông tin.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày