Chùa Vạn Đức mang niềm vui Tết Trung thu đến với trẻ em từng ngõ hẻm

Niềm vui của các em nhỏ vui Tết Trung thu với quà, lồng đèn do các thầy, tình nguyện viên mang đến tặng
Niềm vui của các em nhỏ vui Tết Trung thu với quà, lồng đèn do các thầy, tình nguyện viên mang đến tặng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đêm 19, 20-9, chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã trao tặng 1.800 lồng đèn cùng bánh pía, sữa vinamilk đến các em nhỏ tại địa phương trong mùa trung thu đặc biệt giữa đại dịch.
Các em nhỏ vui trung thu trong hẻm bị cách ly

Các em nhỏ vui trung thu trong hẻm bị cách ly

Số lượng lồng đèn và bánh được chia đều cho 5 khu phố trên địa bàn phường Tam Phú và Bệnh viện thu dung TP.Thủ Đức. Riêng tại khu phố 5, các tình nguyện viên của chùa được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân phường và công an khu vực đã trao trực tiếp đến các em nhỏ trên các tuyến đường, mọi ngõ hẻm.

Anh Mai Ngọc Ánh, công an phụ trách khu vực cho biết: “Niềm vui của các bé là động lực cho chúng tôi, dù vất vả như thế nào không quan trọng, hơn hết cả là đem đến sự ấm áp trọn vẹn cho các bé”.

Niềm vui của bé trong mùa trăng tháng Tám

Niềm vui của bé trong mùa trăng tháng Tám

Trung thu năm nay giữa mùa đại dịch, nhưng với tấm lòng từ bi, chùa đã mang tình thương đến các em nhỏ, đã phải ở nhà thực hiện giãn cách xuyên suốt 3 tháng mà không được thỏa thích nô đùa đúng với tuổi thơ hồn nhiên của mình.

Vì thế, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức đã chỉ đạo cho các tình nguyện viên mang niềm vui trung thu đến cho các em trong khu vực.

Chơi một mình

Chơi một mình

Chị Yên, đại diện cho khu phòng trọ (hẻm 530 Tô Ngọc Vân) đã tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các thầy, các mạnh thường quân và anh chị trong cơ quan chức năng tại địa phương đã luôn quan tâm, chăm sóc cho người dân. Chị cho biết các em nhỏ trong xóm rất phấn khích, nao nức khi nghe tin sẽ được tặng lồng đèn chơi trung thu.

Anh Thành Hưng (hộ dân đường số 7) đã bày tỏ niềm cảm kích đến chùa Vạn Đức đã cho các bé được trọn niềm vui trung thu. Anh tranh thủ chụp những tấm hình của các em gửi lên nhóm Khu phố 5 bày tỏ niềm hân hoan.

Em vui với lồng đèn lung linh

Em vui với lồng đèn lung linh

Bạn Thiện An, tình nguyện viên trực tiếp tham gia trao quà trung thu cho các em chia sẻ: “Năm nay dù thiếu các chú lân múa, không còn những ngày hội rước đèn, không còn xe cộ tấp nập... chỉ còn lại ‘chuyến xe yêu thương’ len lõi đến từng nhà, trao quà cho các bé như là một lời chúc lành đến các em chăm ngoan, học giỏi và sớm ngày được trở lại những sinh hoạt bình thường nô nức cùng lũ bạn”.

Những em nhỏ trong khu phố phòng chống dịch

Những em nhỏ trong khu phố phòng chống dịch

Hằng năm, vào ngày trăng rằm tháng Tám, chùa Vạn Đức tổ chức lễ hội trung thu tưng bừng cho các em thiếu nhi khắp mọi nơi trở về tham dự. Đã 2 năm trôi qua, trung thu lặng lẽ trong mùa dịch Covid-19 hoành hành, dù vậy năm nay chùa đã sử dụng chiếc xe ba gác, gõ cửa từng nhà, mang niềm yêu thương đến cho các em thiếu nhi vui hội trung thu với tinh thần đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

GNO - (MRLT 1342 - 2026) Đó là con trai của anh Trần Quang Hậu (cư ngụ tại P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), tên Trần Huỳnh Thiện Phước (sinh năm 2021), hiện đang mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư đôi mắt khiến bé bị mù vĩnh viễn.
Tranh sơn mài "Sen Hạ" - Họa sĩ Đặng Phương Việt - Ảnh: BTC

Lượng tử sen

GNO - Dưới ánh sáng sportlight chiếu rọi, 58 tác phẩm Sen đầu hạ IX mùa Phật lịch 2570 của 37 họa sĩ trình hiện lên trước mắt người xem Nhất hoa – Nhất diệp – Nhất Như Lai.

Thông tin hàng ngày