Chùa Vạn Đức phát động thi thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni

GNO - “Đại lễ Phật đản là dịp để người con Phật tỏ lòng biết ơn và kính nhớ về sự kiện trọng đại của Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Phật giáo”, HT.Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết.

Theo đó, để nhân rộng thiết trí lễ đài tư gia trong Phật tử, tạo không khí lễ hội trong dịp Phật đản, chùa Vạn Đức phát động cuộc thi thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni tại tư gia.

Hòa thượng trụ trì cho biết, Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 5-5-2020; các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham dự cuộc thi thiết kế và trang trí vườn Lâm Tỳ Ni.

Anh Phat dan.jpg


Phật tử Ngô Trí Minh thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni tại nhà ở Q.9 (TP.HCM) - Ảnh: Trí Minh


Người tham dự sau khi thiết kế, trang trí vườn Lâm Tỳ Ni, chụp và gửi ảnh về địa chỉ email: banvanhoathongtin.vanduc@gmail.com, hoặc Zalo: BVHTT.CVĐ 09666.31795. Quy định, ít nhất 6 tấm ảnh chụp các góc độ khác nhau của vườn Lâm Tỳ Ni có độ phân giải tối thiểu 1600 x 1200 (px), bảng kê vật liệu; bài viết 500 chữ giới thiệu về vườn Lâm Tỳ Ni; thông tin cơ bản của cá nhân hoặc tập thể (địa chỉ, email, điện thoại).

Giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 3 triệu đồng; một giải nhì 2 triệu đồng; một giải ba 1 triệu đồng và 4 giải khuyến khích được nhận kỷ niệm chương cuộc thi.

Thời gian trao giải thưởng vào ngày 7-5-2020.

Cần thông tin thêm, liên hệ chùa Vạn Đức (502 Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM), Điện thoại: 0938 38 1108 - Hotline: 0706 208 116 (Hà Thi).

Trân Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày