Chùa Viên Giác (Đồng Nai) tặng vật tư y tế đến khu cách ly tập trung

Chùa Viên Giác tặng vật tư y tế cho khu cách ly tập trung
Chùa Viên Giác tặng vật tư y tế cho khu cách ly tập trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-9, đại diện chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai Cơ sở 2 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Đại đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Viên Giác; Đại đức Thích Nhuận Đạo, giám tự chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm cùng chính quyền tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Tại đây, đoàn đã trao tặng 2 máy tạo oxy, 100 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế cho cán bộ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và 40 thùng cháo, 40 thùng sữa góp phần chăm lo đời sống cho bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Chư Tăng chùa Viên Giác cùng đại diện chính quyền tỉnh thăm hỏi lực lượng tuyến đầu

Chư Tăng chùa Viên Giác cùng đại diện chính quyền tỉnh thăm hỏi lực lượng tuyến đầu

Ông Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đại diện đoàn đã chia sẻ những khó khăn vất vả và đặt niềm tin nơi các y bác sĩ, lực lượng chức năng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Ông cũng cảm ơn chùa Viên Giác trong suốt thời gian qua đã luôn tích cực, quan tâm kịp thời đến đời sống bà con nhân dân, tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày