Chuẩn bị cho lễ hội Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ”

Chùa Đại Tuệ - nơi diễn ra các hoạt động tại lễ hội - Ảnh Internet
Chùa Đại Tuệ - nơi diễn ra các hoạt động tại lễ hội - Ảnh Internet

GNO - Theo kế hoạch của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ” năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-4 tới.

Theo đó, chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) sẽ là nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội; đã có kế hoạch thực hiện chi tiết cho tất cả các hoạt động như tuyên truyền, trang trí treo băng-rôn, khẩu hiệu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội…

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - tâm linh như lễ Phật đản, lễ tưởng niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tắm Phật, rước xe hoa, dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Khu Di tích Kim Liên.

Lễ hội còn tổ chức tọa đàm Văn hóa Phật giáo Việt Nam với chủ đề “Đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” (thẩm định kết quả nghiên cứu và thực hiện về 4 đề án văn hóa Phật giáo Việt Nam).

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết, lễ hội dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách thập phương và Phật tử về tham dự. Ban tổ chức đã bố trí địa điểm bãi đỗ xe, trông xe; an ninh trật tự, an toàn giao thông, hậu cần… đảm bảo an toàn cho khách dự lễ, tham quan va chiêm bái, lễ Phật.

Đây là một lễ hội Phật giáo, văn hóa dân gian và tín ngưỡng truyền thống được tổ chức trong ba năm liên tiếp từ 2015 đến nay.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày