Chương trình từ thiện "Thương người khiếm thị"

GNO - Ngày 5-10, đạo tràng Pháp Hoa Ấn Quang (TP.HCM) cùng nhóm thiện nguyện Quí Phạm & Ngàn đã đến tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Thương người khiếm thị” tại chùa Phước Long (ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho). 
unnamed (1).jpg
Đoàn niêm hương bạch Phật

Đoàn đã cúng dường Tam bảo và trao tặng 350 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 300 phần được tặng đến bà con khiếm thị và 50 phần tặng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn đến từ TP.Mỹ Tho, H.Chợ Gạo, H.Châu Thành. 
Mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng bao gồm: 1 phong bì 100 ngàn đồng, 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai nước tương, 1 kg đường, 1 kg muối, 1 chai dầu ăn nữa lít, 1 quyển lịch năm mới 2020, 3 bịch bánh ngọt. Tổng trị giá chuyến từ thiện là 130 triệu đồng.
unnamed.jpg
Đại diện bà con lên nhận quà
Phát biểu tại lễ tặng quà, đại diện bà con đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đoàn từ thiện, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm giúp đỡ; cũng như chư tôn đức tại Phước Long cổ tự đã tạo điều kiện để mọi người có nơi nương tựa tu học và gắn kết bà con đến với các hoạt động hỗ trợ đời sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày