Chuyến xe rau củ quả - quà của Phật giáo Đắk R'lấp tặng bà con vùng dịch TP.HCM

Chuyến hàng của “Phật giáo Đắk Nông - Tây nguyên hướng về vùng dịch TP.HCM"
Chuyến hàng của “Phật giáo Đắk Nông - Tây nguyên hướng về vùng dịch TP.HCM"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, trưa 25-6, Đại đức Thích Quảng Tráng thay mặt chư tôn đức đã tiếp nhận và cho vận chuyển chuyến hàng của “Phật giáo Đắk Nông - Tây nguyên hướng về vùng dịch TP.HCM".
Chuyến xe rau củ quả đầu tiên của Phật giáo Đắk Nông chuyển đến TP.HCM

Chuyến xe rau củ quả đầu tiên của Phật giáo Đắk Nông chuyển đến TP.HCM

Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Đắk R'lấp cùng chư Tăng Ni, bà con Phật tử xa gần trong hai ngày qua đã chung sức góp hơn 4 tấn rau củ quả, trái cây... chuyển đến bà con vùng dịch TP.HCM.

Theo đó, trưa 25-6, Đại đức Thích Quảng Tráng thay mặt chư tôn đức đã tiếp nhận và cho vận chuyển chuyến hàng của “Phật giáo Đắk Nông - Tây nguyên hướng về vùng dịch TP.HCM".

Các Phật tử không ngại khó khăn chung tay hỗ trợ góp rau củ quả cho vùng dịch

Các Phật tử không ngại khó khăn chung tay hỗ trợ góp rau củ quả cho vùng dịch

“Ngoài những sản vật có sẵn của Đắk Nông như bơ, sầu riêng, măng, chúng tôi nhận thấy nhiều vật phẩm rất dân dã từ vườn nhà như ớt, đậu ve, rau xanh, chuối, chanh… cũng được bà con gom góp chung tay gởi về vùng dịch”, Đại đức Thích Quảng Tráng cho biết.

Hết lòng vì bà con vùng dịch

Hết lòng vì bà con vùng dịch

Được biết, các thầy, các chú tiểu chùa Hoa Khai, xã Đạo Nghĩa đã đi nhổ sắn, các bạn nhỏ về chùa xuất gia gieo duyên ở Liên Hoa cũng tham gia hái bơ, các sư cô, các Phật tử ở toàn huyện đang tận tâm tận sức, bằng tấm lòng yêu thương, hái trái cây vườn chùa, vận động bà con xa gần gởi đến bà con vùng dịch.

Bà con Phật tử lên rẫy, lội suối cắt từng buồng chuối; Bác Phật tử lớn tuổi cũng góp vài trái bí xanh của nhà với lời nhắn khiêm tốn: "con có chút này thôi, mong bà con Thành phố mình vững tin vượt qua khó khăn nhé thầy".

Các chùa ở Tây nguyên chung tay đóng góp

Các chùa ở Tây nguyên chung tay đóng góp

Chuyến xe đầu tiên của bà con Phật tử chùa Hoa Khai, đạo tràng Phước An, chùa Phước Hoa, xã Quảng Tín, chùa Thiện Đạo, xã Quảng Sơn, đạo tràng Pháp Bảo, xã Quảng Sơn, Sư cô Quảng Nghiêm và Phật tử, xã Kiến Thành, vựa trái cây Phú Kiều đã đóng góp ủng hộ chuyến xe rau củ quả đến bà con vùng dịch TP.HCM.

Những rau củ quả từ vườn nhà, vườn chùa gởi đến vùng dịch

Những rau củ quả từ vườn nhà, vườn chùa gởi đến vùng dịch

Nhiều sản vật ở Tây nguyên được góp chung gởi về bà con vùng dịch TP.HCM

Nhiều sản vật ở Tây nguyên được góp chung gởi về bà con vùng dịch TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày