Cô gái đẹp nhất thế giới “lì xì” quà Tết cho người nghèo

Cô gái đẹp nhất thế giới “lì xì” quà Tết cho người nghèo
Hôm nay 19/1, đoàn Hoa hậu Thế giới đã đến UBND quận 8, TPHCM để dự lễ phát quà tết cho người dân nghèo của quận. Người dân nơi đây đã rất hào hứng đón cô gái đẹp nhất thế giới mang đến niềm vui tình nghĩa vào những ngày cận Tết.

Tập đoàn RAAS đã tài trợ 200 phần quà là phong bao lì xì trị giá 500.000đ/phần, cùng 300 triệu tiền ủng hộ xây nhà tình thương cho bà con quận 8. Sau đó, đoàn ghé thăm 3 ngôi nhà tình nghĩa do RAAS tài trợ, trị giá mỗi ngôi nhà là 30 triệu đồng.

Ngay khi kết thúc việc thăm viếng, đoàn HHTG cùng ông Hoàng Kiều đã lên xe đến địa điểm tiếp theo Chùa Kỳ Quang. Ở nơi này, đoàn tiếp tục phát thêm 200 phần quà cho những trẻ em cơ nhỡ, vô gia cư và những người tàn tật. Đoàn được trụ trì chùa cùng toàn thể chư tăng tiếp đón nồng hậu. HHTG Ksenia có dịp để tham quan chùa, trao quà và ăn cơm chay ở đây.

Trong 2 ngày tới, đoàn HHTG sẽ tiếp tục hành trình từ thiện của mình, phát quà và cắt băng khánh thành nhà tình thương do tập đoàn RAAS tài trợ ở Q.9, Bình Chánh và huyện Cần Giờ. Sau đó, ngày 22/1, đoàn sẽ đi Tiền Giang để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Ngày 25/1, tân HHTG Ksenia Sukhinova sẽ xuất hiện trong đêm Gala chúc Tết cùng với đại diện tập đoàn RAAS ông Hoàng Kiều. Sau đó, ngày 27/1, cô Ksenia Sukhinova sẽ bay về Nga để tiếp tục sứ mệnh HHTG ở những đất nước khác.

Cô gái đẹp nhất thế giới “lì xì” quà Tết cho người nghèo ảnh 7

Người đẹp và các fan nhí

Tình thương mến của những người dân nghèo

    khiến nữ hoàng của cuộc thi HHTG 2008 thật sự cảm động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày