Cơ sở mới Học viện Phật giáo VN tại Huế làm lễ an vị

GNO - Sáng nay, 8-4 ÂL (3-5-2017) Học viện Phật giáo VN tại Huế (cơ sở mới tọa lạc ở thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, P.An Tây, TP.Huế), chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện đã trang nghiêm cử hành lễ an vị Tôn tượng chùa Giác Hoàng vừa được xây dựng hoàn thiện trong khuôn viên Học viện.

3.JPG

Chư Hòa thượng niêm hương bạch Phật

HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM đã quan lâm sám niêm hương, sám chủ nghi thức an vị. Tham dự còn có chư tôn đức Giáo phẩm ghứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội đồng Điều hành Học viện cùng Tăng Ni các tổ đình, tự viện, giáo thọ và toàn thể Tăng Ni sinh viên.

Trước đó, 7-4 ÂL, HT.Thích Quang Nhuận và Ban nghi lễ Phật giáo Huế đã cử hành lễ tống mộc, tiến thí âm linh cô hồn, cầu âm siêu dương thái. 

Được biết, cơ sở mới Học viện Phật giáo VN tại Huế được đặt đá xây dựng vào ngày 13-9-2014, tại khu đất mới P.An Tây (TP.Huế), lúc bấy giờ Viện trưởng là HT.Thích Chơn Thiện. Kính phí xây dựng do Tập đoàn Vincom tài trợ.

Sau hơn hai năm xây dựng, các hạng mục cơ bản phục vụ cho việc học và tu cũng như khu vực hành chánh đã hoàn thiện, có thể sử dụng được ngay. Sau khi HT.Thích Chơn Thiện viên tịch, HT.BS Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS đã được TƯGH suy cử đảm nhiệm Quyền Viện trưởng, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Học viện.

Hiện nay Học viện đã đào tạo đưọc 8 khóa và đang ra thông báo tuyển sinh khóa IX đào tạo cử nhân Phật học niên khóa 2017-2021.

2.JPG

Buổi lễ tại chánh điện chùa Giác Hoàng trong khuôn viên Học viện

5.JPG

Hòa thượng Sám chủ sái tịnh các cơ sở mới xây dựng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày