Công an TP, chính quyền P.6-Q3 thăm Báo Giác Ngộ

GNO - Sáng nay, 21-6, đoàn Phòng An ninh đối nội - Công an TP.HCM do ông Trần Ngọc Hậu dẫn đầu đã đến thăm Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN. ĐĐ.Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn đã tiếp đoàn.

gn.2a.JPG
gn.2b.JPG

Đoàn Phòng An ninh đối nội - Công an TP.HCM thăm và chúc mừng Báo Giác Ngộ

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Ngọc Hậu cùng các vị trong phái đoàn đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới tình hình Phật giáo trên địa bàn TP. Ông Hậu đã chuyển lời lãnh đạo Phòng kính thăm, chúc sức khỏe đến quý Hòa thượng trong Ban Biên tập, chúc mừng tập thể tòa soạn nhân sinh nhật lần thứ 94 của nền Báo chí Cách mạng VN.

Dịp này, ĐĐ.Thích Tâm Hải đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP, Phòng An ninh đối nội với Báo Giác Ngộ - cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM. Đại đức cũng chia sẻ thêm thông tin về quy hoạch báo chí do Thủ tướng phê duyệt và hướng phát triển của báo trong sự đinh hướng chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM.

gn.1.JPG

Đại diện chính quyền phường 6 sở tại chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân Ngày Báo chí VN

Sáng cùng ngày, bà Huỳnh Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND P.6, Q.3 đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo chính quyền phường đến trụ sở tòa soạn thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày