Công an TP.HCM tặng quà chùa Lâm Quang

GNO - Chiều nay, 25-4, Phòng An ninh Đối nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an TP tổ chức tặng 350 kg gạo, 40 thùng mì, 3 thùng dầu ăn đến Trung tâm bảo trợ người cao tuổi chùa Lâm Quang (Q.8).

1lq.JPG


Đoàn tặng quà đến Trung tâm bảo trợ người cao tuổi chùa Lâm Quang, Q.8

Thượng úy Đặng Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM cho biết, hoạt động này trong khuôn khổ thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP về phòng chống dịch Covid-19, chăm lo cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch, đặc biệt là các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội thuộc các tôn giáo trên địa bàn TP.

Theo đó, chương trình tập hợp được 1 tấn gạo, 150 thùng mì, 5 thùng dầu ăn để chuyển đến hỗ trợ Trung Tâm bảo trợ trẻ mồ côi Pháp Võ - chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè); Trung tâm bảo trợ người cao tuổi tại chùa Lâm Quang và 2 hai mái ấm thuộc tôn giáo bạn.

Được biết, Trung tâm bảo trợ người cao tuổi chùa Lâm Quang đang nuôi dưỡng 147 người già neo đơn và trẻ em mồ côi. NS.Thích nữ Huệ Tuyến, trụ trì chùa Lâm Quang (Q.8) cho biết, chùa mới mở cửa trở lại sau khi có lệnh dừng giãn cách xã hội.

3lq.JPG


Các cụ ở Trung tâm bảo trợ người cao tuổi chùa Lâm Quang sức khỏe tới thời điểm hiện tại vẫn ổn định

Trong thời gian dịch, để đảm bảo sức khỏe cho các cụ lớn tuổi, chùa chăm lo chu đáo về ăn uống, về rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi giao tiếp. “Sức khỏe các cụ trong những ngày qua ở trung tâm đều ổn định” - NS.Huệ Tuyến nói.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày