Đà Nẵng: Chư Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền thành phố viếng tang Hòa thượng Thích Thiện Toàn

Chư tôn đức Tăng Ni thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức Tăng Ni thắp hương tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-5 (24-3-Quý Mão), tại chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), đoàn Ban Trị sự TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan TP, Q.Hải Châu đến viếng tang cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn.

Theo đó, đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng do Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực dẫn đầu, cùng đi còn có chư Tăng Ni các ban trực thuộc Ban Trị sự.

Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện

Trước Giác linh đường, chư tôn đức đã niêm hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan cố Hòa thượng. Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm đã ghi sổ tang: “Hòa thượng đột ngột ra đi từ giã chúng tôi trong niềm tiếc thương vô hạn. Biết nói gì hơn khi luật vô thường hiển hiện. Xin kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc; Hộ trì Ban Trị sự thành phố hoàn thành được tâm nguyện mà Hòa thượng để lại; kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến, thế quyến; cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc”.

Cũng trong buổi sáng, Ban Tổ chức tang lễ đã đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo chính quyền, đại diện các cơ quan TP.Đà Nẵng, Q.Hải Châu đến chia buồn, bày tỏ niềm thương tiếc với cố Hòa thượng - một tấm gương sáng về đạo hạnh, đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Đà Nẵng nói riêng và GHPGVN nói chung.

Hòa thượng Thích Khế Chơn hữu nhiễu kim quan
Hòa thượng Thích Khế Chơn hữu nhiễu kim quan

Cùng ngày, chư tôn đức các tỉnh Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Hà Tĩnh,... cũng đã đến thắp hương, hộ niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Thiện Toàn đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch tại chùa Thanh Hà (541 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Trụ thế 74 năm, 51 hạ lạp.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 13-5-2023 (24-3-Quý Mão).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 7 giờ ngày 17-5-2023 (28-3-Quý Mão), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng trà-tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đã Nẵng).

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lễ viếng cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 13-5-2023 (24-3-Quý Mão) đến hết ngày 16-5-203 (27-3-Quý Mão)
Lễ viếng cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 13-5-2023 (24-3-Quý Mão) đến hết ngày 16-5-203 (27-3-Quý Mão)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày