Đà Nẵng: Chương trình "Xuân yêu thương" đến với bà con nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Các chùa và các nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã tổ chức tặng quà đến bà con nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, Thượng tọa Thích Thông Quang - Phó Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Liên Trì (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đã đến từng hộ dân trao tặng 170 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Thượng tọa còn đồng hành cùng nhóm "Lam yêu thương" thực hiện chương trình "Xuyên màn đêm" tặng 70 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng đến công nhân vệ sinh môi trường.

Thượng tọa Thích Thông Quang và nhóm "Lam yêu thương" tặng quà cho các công nhân vệ sinh môi trường

Thượng tọa Thích Thông Quang và nhóm "Lam yêu thương" tặng quà cho các công nhân vệ sinh môi trường

Đại đức Thích Nhuận Hòa - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Hải Hội (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng nhóm thiện nguyện "Sen trắng" đã trao tặng hơn 800 suất quà đến bà con nghèo tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Đại đức Thích Nhuận Hòa cùng nhóm thiện nguyện "Sen trắng" tặng quà cho người nghèo tỉnh Quảng Nam

Đại đức Thích Nhuận Hòa cùng nhóm thiện nguyện "Sen trắng" tặng quà cho người nghèo tỉnh Quảng Nam

Sau chương trình tặng quà cho bà con tại Quảng Nam và Huế với tổng trị giá 460 triệu đồng, Ni trưởng Hạnh Tâm - trú trì chùa Phổ Hiền (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cũng đã thực hiện chương trình tặng quà Tết cho bà con và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 320 triệu đồng.

Ni trưởng Hạnh Tâm tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Ni trưởng Hạnh Tâm tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Tủ bánh mì miễn phí của chị Bình Phương - Hội trưởng Hội nghệ sĩ Phật tử Đà Nẵng cũng đã tặng 200 suất quà đến bà con nghèo với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Dù dịch bệnh Covid gây khó khăn về kinh tế trong năm qua nhưng với tấm lòng tương thân tương ái, các chùa và các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm vẫn cố gắng vượt qua để chia sẻ cùng với bà con nghèo, với mong muốn mọi người có thể đón Tết đầm ấm, an vui.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày