Đà Nẵng: Lễ chung thất cố HT.Thích Viên Minh

GNO - Sáng qua, 15-12 (24-10-Giáp Ngọ), môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ chung thất và thỉnh xá-lợi cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh nhập tháp.>>Lễ trà-tỳ cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh
49 ngày ON V MINH003.JPG
Thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm buổi lễ

HT.Thích Minh Tuấn, HT.Thích Như Thọ - đồng UV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trên địa bàn TP.Đà Nẵng, TT-Huế, Quảng Trị, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Nam quang lâm chứng minh, dự lễ.


Cố trưởng lão HT.Thích Viên Minh xuất thân từ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, xuất gia từ năm 9 tuổi; năm 1948, thọ Cụ túc giới tại giới đàn Hộ Quốc được tổ chức tại chùa Báo Quốc (Huế), được ban pháp tự là Trí Mẫn, hiệu Viên Minh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 41.

Trong Đại hội Phật giáo Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1997-2002, ngài được suy cử Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự. Nhiệm kỳ 2007-2012, ngài được Đại hội thỉnh cử vào hàng chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng kiêm Trưởng ban Tăng sự.


Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007-2012), Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn vào HĐCM GHPGVN. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012-2017) ngài được suy tôn vào UVTT HĐCM GHPGVN.

Với hơn 70 năm tu học và hoằng dương đạo pháp, Hòa thượng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp... Được biết, do niên cao lạp trưởng Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15g50 ngày 28-10-2014 (nhằm ngày 5-9-Giáp Ngọ) tại chùa Nam Hải (TP.Đà Nẵng) - trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 66 năm.

49 ngày ON V MINH007.JPG
Môn đồ hiếu quyến, các thế hệ học trò cố Trưởng lão thành kính trong ngày chung thất

49 ngày ON V MINH022.JPG
Hàng ngàn người tham dự lễ thỉnh xá-lợi cố Hòa thượng nhập tháp

49 ngày ON V MINH025.JPG

49 ngày ON V MINH026.JPG
Xá-lợi được đặt nơi kim tĩnh xây sẵn

49 ngày ON V MINH028.JPG

49 ngày ON V MINH031.JPG
Rải hoa và thành kính đảnh lễ tiễn biệt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày