![]() |
Người con gái đưa cha đến trước cổng chùa Đồng (xã Lạc Phượng, Hải Phòng), trưa ngày 10-5 - Ảnh trích từ video camera an ninh |
Theo thông tin Đại đức Thích Quảng Văn chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ, vào trưa ngày 10-5, nhà chùa phát hiện có một người đàn ông hơn 70 tuổi nằm ở cổng cùng đồ đạc cá nhân và một lá thư viết tay: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang. Tôi thành tâm xin cảm tạ".
Qua trích xuất camera an ninh, nhà chùa ghi nhận có chiếc taxi dừng trước cổng lúc 11 giờ cùng ngày, người đàn ông được một phụ nữ đi cùng xe dìu vào trong khuôn viên chùa. Sau đó, người phụ nữ rời đi.
“Ông ấy đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, lúc tỉnh táo, lúc lại tỏ ra không minh mẫn. Nhà chùa đã vệ sinh, chăm sóc vết thương cho ông. Vì không có người thân đi cùng nên tôi đã thông tin vụ việc với chính quyền địa phương.", Đại đức Thích Quảng Văn nói.
![]() |
| Người cha nằm trước cổng chùa sau khi được con gái đưa đến và bỏ lại - Ảnh: MXH |
Qua điều tra, xác minh, công an xã Lạc Phượng cho biết người đàn ông bị bỏ lại ở cổng chùa sinh năm 1955, hộ khẩu tại quận Ba Đình (cũ), Hà Nội. Người phụ nữ đi cùng là con gái ông, sinh năm 1997. Gia đình đang thuê trọ tại xã Gia Lâm, Hà Nội. Hiện ông tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Con gái ông mới sinh cháu, lại bị suy thận nặng; còn con rể là công nhân, thu nhập thấp, kinh tế gia đình khó khăn. Vì sợ nhà chùa không nhận cưu mang cha mình, nên cô con gái đã để cha trước cổng và đi về.
Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Quảng Văn cho biết, từ năm 2018, chùa Đồng có tiếp nhận chăm sóc các vị lớn tuổi, có khả năng tự chủ được sinh hoạt. Hiện tại, nhà chùa đang chăm sóc ba người già neo đơn trên 80 tuổi. Với trường hợp của người đàn ông trên, do ông đi lại khó khăn, cần người hỗ trợ chuyên biệt về y tế và các vấn đề liên quan, nên nhà chùa tạm thời không đủ điều kiện để tiếp nhận.
Được biết, đến trưa 12-5, vợ chồng người con gái đến làm việc với chính quyền xã Lạc Phượng và đón cha về nhà.


