Đại sứ Cuba tại VN thăm chùa Ba Vàng, lễ Phật

GNO - Sáng qua, 25-9, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) trân trọng đón tiếp đoàn công tác do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam - ông Herminio Lopez Diaz cùng phu nhân, các tùy viên, tham tán thương mại và kinh tế Đại sứ quán Cuba đến thăm chùa Ba Vàng, dâng hương và lễ Phật.

a bv 2.jpg


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam chia sẻ tại buổi thăm chùa

Buổi trò chuyện giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam và ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng diễn ra trong không khí gần gũi, thân mật. Đại đức trụ trì và ông Herminio Lopez Diaz cùng chia sẻ về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Cuba.

Hai bên thống nhất với nhau, suốt nửa thế kỷ qua, hai nước đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do. Ngày nay, hai nước luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh bày tỏ mong ước - mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác anh em Việt Nam - Cuba ngày càng sâu sắc, bền chặt và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Sau đó, Đại đức trụ trì đưa phái đoàn vào thăm quan ngôi đại hùng bảo điện, dâng hương lễ Phật, cầu nguyện cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba ngày càng gắn chặt và nguyện cầu thế giới hòa bình.

a bv 1.jpg


ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn ông Herminio Lopez Diaz
cùng đoàn lễ Phật tại chánh điện chùa Ba Vàng - Ảnh: B.V

Chiều cùng ngày, ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng hướng dẫn phái đoàn thăm quan và giới thiệu về quang cảnh chùa Ba Vàng.

Qua chuyến thăm chùa Ba Vàng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam - ông Herminio Lopez Diaz cho biết - rất vinh dự khi được đến thăm chùa. Ông nói, nhờ vậy đã hiểu biết thêm về văn hóa, đạo đức và đời sống tinh thần của người Việt Nam. Đây là một trải nghiệm rất sâu sắc của phái đoàn, nhất là khi thưởng thức những món ăn chay phong phú được chế biến từ những nguyên liệu rất giản đơn mà ai lần đầu ăn cũng cảm thấy rất ngon.

a bv 3.jpg


Đoàn được hướng dẫn tham quan khung cảnh thiền môn trong niềm hoan hỷ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày