Đắk Lắk: 150 Phật tử đồng bào về chùa Hoa Nghiêm tu học giữa tháng

Phật tử đồng bào trở về chùa Hoa Nghiêm tu học sáng nay, 15-12 (rằm tháng 11-Giáp Thìn) - Ảnh: Hoa Nghiêm
Phật tử đồng bào trở về chùa Hoa Nghiêm tu học sáng nay, 15-12 (rằm tháng 11-Giáp Thìn) - Ảnh: Hoa Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Xuyên suốt 15 năm nay, cứ vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, 150 Phật tử đồng bào dân tộc trở về chùa Hoa Nghiêm (TT.Quảng Phú, H.Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để tu học, với sự dìu dắt của Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa. 
Đã thành thói quen, cứ đến ngày rằm và mùng 1 hàng tháng là 150 Phật tử đồng bào trở về chùa Hoa Nghiêm tu học

Đã thành thói quen, cứ đến ngày rằm và mùng 1 hàng tháng là 150 Phật tử đồng bào trở về chùa Hoa Nghiêm tu học

Đúng 6 giờ 30 sáng, 150 Phật tử đồng bào gồm: Thái, Dao, Ê đê, Kinh đã tề tựu về chùa Hoa Nghiêm chuẩn bị bắt đầu cho khóa tu định kỳ. Điểm đặc biệt, khóa tu này không chỉ có người lớn tuổi tham gia mà hơn phân nửa trong số đó là Phật tử trẻ, các em thiếu nhi theo bà, theo chị về chùa để tu tập.

Tham gia khóa tu, Phật tử được cùng đại chúng tụng kinh, được nghe thông tin thời sự và Phật sự, học giáo lý, cùng nhau thực hiện thời kinh sám hối, cầu an, phóng sanh, đi kinh hành, dùng cơm trong chánh niệm.

Lễ Phật, nghi thức bắt đầu cho khóa tu

Lễ Phật, nghi thức bắt đầu cho khóa tu

Được biết, H.Cư M'gar có diện tích 83.000 hecta, với 25 dân tộc cùng sinh sống, dân số 190.000 người thì đồng bào dân tộc chiếm 50%. Đại đức Minh Đăng mở khóa tu từ năm 2005, ngay khi về đây trụ trì. Ban đầu chỉ vài chục người đồng bào tham gia, qua một năm tổ chức, số lượng đều đặn ổn định 150 người.

Nói với Giác Ngộ online về lý do khóa tu ổn định số lượng Phật tử tham gia hơn 15 năm qua, Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cho biết: "Người đồng bào ham học Phật pháp, họ rủ nhau về chùa tham gia khóa tu và mỗi lần như vậy đều gùi rau, đem bầu, bí, bắp, đậu đến để góp cơm phụ nhà chùa.

Khóa tu ý nghĩa và vui nên nhiều người lớn đưa con cháu tham gia. Những bà con muốn đi tu nhưng không có xe đi, tôi cho xe vào buôn làng chở về chùa. Theo thời gian, một số người lớn tuổi mất đi, những người trẻ lại thay thế, nên số lượng tham gia khóa tu trong những năm qua chỉ có tăng".

Một trong những chương trình tu học sáng nay của đồng bào

Một trong những chương trình tu học sáng nay của đồng bào

Mặc dù là ngôi chùa nhỏ, nhưng Hoa Nghiêm luôn thu hút Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài đến chùa tu học, hơn 60 em học sinh còn đến chùa vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần để học võ, rèn luyện sức khỏe, vui chơi lành mạnh. Thầy trụ trì không thu bất kỳ khoản tiền nào, cũng không phân biệt độ tuổi, nên các em nhỏ rất thích đến chùa.

"Tôi tổ chức khóa tu và các hoạt động với mong muốn giúp Phật tử nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để hiểu và ứng dụng lời Phật dạy qua thực tiễn cuộc sống, để đồng bào mình có đời sống hạnh phúc hơn, cũng là góp phần lan tỏa những giá trị của đạo Phật đến mọi tầng lớp nhân dân", Đại đức Minh Đăng chia sẻ lý do mở khóa tu và tâm huyết trong từng thời khóa sinh hoạt với Phật tử đồng bào.

Hình ảnh ghi nhận tại khóa tu dành cho đồng bào Phật tử tại chùa Hoa Nghiêm (huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk) sáng nay:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày