Đắk Lắk: Ban Tôn giáo Chính phủ thăm BTS Phật giáo tỉnh

GNO - Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Nga, Phó ban làm trưởng đoàn, chiều 25-6 đã đến thăm lãnh đạo BTS tại văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (số 117 Phan Bội Châu, P.Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột).

HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk cùng chư tôn đức Thường trực BTS tiếp đoàn.

dalk 1.jpg


Chư tôn đức hướng dẫn đoàn dâng hương, lễ Phật tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan - VP BTS tỉnh

Tại đây, bà Trần Thị Minh Nga có lời thăm hỏi chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử Phật giáo Đắk Lắk; chúc mừng những thành tựu của Phật giáo tỉnh trong những năm qua.

Bà Nga cũng ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Đắk Lắk cho công tác an sinh xã hội, góp phần không nhỏ cho công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh.

HT.Thích Châu Quang thay mặt BTS Phật giáo tỉnh chúc sức khỏe phái đoàn, cảm ơn sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ đã sắp xếp thời gian đến thăm BTS.

Hòa thượng Trưởng ban và chư tôn đức Thường trực BTS đã trao đổi cùng phái đoàn những vấn đề tôn giáo và xã hội trong tinh thần đóng góp xây dựng, giúp cho Phật giáo Đắk Lắk cùng chính quyền các cấp có sự cảm thông với nhau trong công tác tôn giáo - đảm bảo hài hòa, giúp cho các hoạt động của Phật giáo tỉnh thực hiện đúng với phương châm nhất quán của GHPGVN là "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

dalk 2.jpg


Quang cảnh buổi thăm, chia sẻ tình hình Phật giáo tại Đắk Lắk

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày