Đắk Lắk: Lễ an vị Phật tại tịnh xá Ngọc Nhơn (H.Buôn Đôn)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Giác Thủy, trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn (thôn 8, xã EaBar, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) cùng bà con Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ an vị Phật tại chánh điện vào ngày 21-12.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Buôn Đôn; chư Tăng Ni trong và ngoài huyện; đại diện lãnh đạo chính quyền, phòng ban H.Buôn Đôn, xã sở tại và Phật tử gần xa...

Chư tôn đức niêm hương
Chư tôn đức niêm hương

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Tiến cùng chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cử hành cầu nguyện, sái tịnh đàn tràng, thỉnh Phật an tọa, khai kinh cúng dường theo nghi thức truyền thống của hệ phái Khất sĩ.

Sau đó, toàn thể đạo tràng dâng hương tưởng niệm trước Giác linh cố Hòa thượng Thích Giác Dũng, vị khai sơn tịnh xá Ngọc Nhơn.

Đại đức Thích Giác Thủy dâng lời tác bạch
Đại đức Thích Giác Thủy dâng lời tác bạch

Đại đức Thích Giác Thủy dâng lời tác bạch tri ân chư tôn đức và Phật tử thập phương. Sau hơn một năm khởi công xây dựng, kiến thiết tôn tạo, được sự phát tâm của các Phật tử, mạnh thường quân, tịnh xá Ngọc Nhơn đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 của ngôi chánh điện, để có nơi cho bà con Phật tử lễ bái tu tập.

Hòa thượng Thích Giác Tiến ban đạo từ
Hòa thượng Thích Giác Tiến ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Tiến tán dương công đức Đại đức trụ trì, Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử đã đồng lòng hỗ trợ xây dựng tịnh xá Ngọc Nhơn ngày một khang trang.

Hòa thượng cũng sách tấn Đại đức trụ trì tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, luôn tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật của Nhà nước trên con đường “Thượng cầu Phật đạo - Hạ hóa chúng sinh”.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ kết thúc với buổi cúng dường trai Tăng trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm của toàn thể hội chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày