Đắk Lắk: Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, khai đại hồng chung tại chùa Phước Niệm (H.Krông Bông)

Hòa thượng Thích Châu Quang khai đại hồng chung
Hòa thượng Thích Châu Quang khai đại hồng chung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-10, chùa Phước Niệm (thôn 1, X.CưKty, H.Krông Bông) đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, khai đại hồng chung, trống Bát-nhã và cắt băng khánh thành cổng Tam Quan.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và cử hành lễ có Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Thượng tọa Thích giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Nghĩa; Đại đức Thích Giác Hiệp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Krông Bông, trụ trì chùa Phước Niệm; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, H.Krông Bông; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trong tỉnh và hơn 300 Phật tử xa gần về tham dự.

Khai trống Bát-nhã
Khai trống Bát-nhã

Buổi lễ được bắt đầu với khóa lễ niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, thỉnh Phật an vị, khai thanh đại hồng chung, trống Bát-nhã và nghi thức cắt băng khánh thành cổng Tam quan.

Đại đức Thích Giác Hiệp đã dâng lời tác bạch niệm ân sự quan tâm của chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà và tri ân công đức của chư vị mạnh thường quân, thiện nam tín nữ xa gần đã phát tâm hỷ cúng để các công trình đã thành tựu viên mãn sau hơn 1 năm khởi công xây dựng và kiến thiết tôn tạo.

Cắt băng khánh thành cổng Tam quan
Cắt băng khánh thành cổng Tam quan

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Châu Quang đã tán dương công đức Đại đức trụ trì, Tăng chúng và thập phương Phật tử đã đồng lòng cùng nhau xây dựng ngôi già lam Phước Niệm ngày một khang trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày