Đắk Nông: Tạm dừng lễ hội hoa đăng tại Hồ Tây

GNO - Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an tại hoa viên Hồ Tây (huyện Đắk Mil) do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông dự kiến tổ chức vào cuối tuần này (ngày 15 và 16-2) chính thức tạm dừng.

Đó là nội dung văn bản mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh này vừa gửi đến Ban Tôn giáo tỉnh. Văn bản do TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký, đồng thời cũng được gởi đến Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Đắk Mil, Ban Trị sự GHPGVN các huyện và các cơ sở trực thuộc tỉnh.

Hinh.JPG
Nghi thức thắp nến truyền đăng trong lễ hội hoa đăng tại Hồ Tây năm 2019 - Ảnh: Bảo Thiên/GNO

Lý do chính của việc tạm dừng này trên cơ sở chỉ đạo của HĐTS và các thông báo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phòng chống dịch - bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Trước đó, vào ngày 3-2 vừa qua, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau Tết Canh Tý để bàn nhiều Phật sự quan trọng của năm 2020, trong đó biểu quyết với kết quả thống nhất cao việc tạm dừng lễ hội này.

Được biết, lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an tại hoa viên Hồ Tây là sự kiện văn hóa tôn giáo thường niên mỗi dịp sau Tết Nguyên đán tại tỉnh Đắk Nông, thu hút hàng ngàn lượt khách tham dự mỗi năm, góp phần vào nâng cao đời sống văn hóa, tâm linh đối với quần chúng địa phương.

Văn bản của BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông còn cho hay, lễ hội này sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nẻo vào tâm giới

Nẻo vào tâm giới

GNO - Bác sĩ Anthony J. Sattilaro là giám đốc của một bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ, nhưng bị mắc bệnh ung thư di căn. Nhờ áp dụng phương pháp thực dưỡng macrobiotics dựa trên triết lý và y học cổ truyền phương Đông, ông đã xóa được không chỉ dấu vết ung thư mà cả những định kiến để tiếp nhận một tri thức mới về sự sống.
Thắp lên ánh sáng cho chính mình

Thắp lên ánh sáng cho chính mình

GNO - Sáng nay, bầu trời ở Sài Gòn ngập tràn mây mù do những đợt mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Tôi thức giấc muộn hơn đôi chút, khi trời đã sáng dần. Trước khi đến trường, tôi thường dành ít thời gian trên xe buýt để đọc những lời truyền cảm hứng.

Thông tin hàng ngày