Đăklăk: Khai đàn Dược Sư Hải hội tại chùa Sắc tứ Khải Đoan - TP. Buôn Ma Thuột

(GNO-Đăklăk): Tối hôm qua 19-2, khuôn viên chùa Khải Đoan - TP. Buôn Ma Thuộc gần như tràn ngập Phật tử thập phương đến dự lễ khai đàn “Dược Sư Hải Hội”, mởi đầu cho Đại lễ cầu an đầu năm kéo dài đến hết Rằm tháng Giêng.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức Cung an chức sự, cung thỉnh chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng tại Thiền đường chùa Sắc tứ Khải Đoan. Đoàn cung nghinh với đầy đủ pháp khí, khởi đầu là ban lễ nhạc, pháp khí, bê, tích, lọng nối dài từ Thiền đường đến đàn tràng được thiết kế tại sân trước chánh điện.

STKD (1).jpg

Quang cảnh lễ khai đàn

STKD (2).jpg

Chư tôn đức trưởng lão: HT. Thích Thiện Nhơn - Thành viên HĐCM, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG tỉnh Bình Định, vị Hòa thượng đã từng hoằng hóa tại Đăklăk nhiều năm trước đây; HT. Thích Giác Dũng - thành viên HĐCM, chứng minh Ban Trị sự THPG Đăklăk, và TT. Thích Châu Quang - ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đăklăk đã quang lâm chứng minh buổi lễ. Gần 100 Đại đức Tăng, trụ trì các chùa, tự viện trong tỉnh, chư tăng bổn tự Khải Đoan và gần 2000 Phật tử thiện tín đã về dự Khai kinh lễ hội.

STKD (4).jpg

Chư tôn đức chứng minh lễ

STKD (5).jpg

Thượng tọa sám chủ sái tịnh

Mởi đầu buổi lễ, Hòa thượng chứng minh đã tuyên nói về nghĩa 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Qua đó, Hòa thượng cho rằng ý nghĩa của lễ hội là hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tổ quốc trường tồn, nhân dân an lạc, và công cuộc đại trùng tu chùa Sắc tứ Khải Đoan được thành tựu.

STKD (6).jpg

Đông đảo Phật tử dự lễ

STKD (3).jpg

Lễ khai đàn nhìn từ bên ngoài

Ngay sau đó là nghi thức niêm hương, bạch Phật và khóa lễ cầu an đầu năm. Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ hội cầu an sẽ kéo dài đến hết Rằm tháng Giêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.
Di ảnh Hòa thượng Thích Phước Châu

Quảng Trị: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Phước Châu tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

GNO - Sáng 24-11, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 19 Hòa thượng Thích Phước Châu, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang.

Thông tin hàng ngày