Đảnh lễ tri ân Đại lão HT.Thích Minh Châu

GNO - Lúc 6g sáng nay, 6-12, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã dẫn đầu phái đoàn Học viện đến đảnh lễ Đại lão HT.Thích Minh Châu, nguyên Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng sáng lập Học viện.

BTN_0025.jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng dẫn đầu đoàn Học viện đảnh lễ Đại lão HT.Thích Minh Châu

Tại bảo tháp Pháp Lạc, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cùng chư tôn thiền đức lãnh đạo Học viện và Tăng Ni, Phật tử tháp tùng đã thành kính dâng hương, đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng sáng lập Học viện trong thần tri ân tiền nhân. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện đã đọc bài thơ "Từ Duy tuệ thị nghiệp đến Pháp hoa thắng diệu" cúng dường Giác linh Đại lão HT.Thích Minh Châu, trong ý nghĩa xưng tán công đức của người sáng lập cũng như vị đương nhiệm điều hành Học viện - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng.Buổi viếng tháp, đảnh lễ tri ân Đại lão HT.Thích Minh Châu sáng nay cũng là hoạt động khai mở chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.Như Giác Ngộ đã đưa tin, lễ kỷ niệm sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 tới 8-12) với nhiều hoạt động ý nghĩa như hội trại, hội thảo, thắp nến tri ân... cùng lễ chính thức diễn ra vào sáng Chủ nhật này.
BTN_0032.jpg

BTN_0033.jpg
Dâng hương Đại lão HT.Thích Minh Châu

BTN_0045.jpg
Đảnh lễ trước bảo tháp Pháp Lạc

BTN_0073.jpg
HT.Thích Giác Toàn đọc thơ

BTN_0066.jpg
Tri ân người sáng lập

BTN_0094.jpg
Hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm Học viện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày