Đêm giao thừa của sinh viên nghèo...

GNO - Trong không khí rộn rã của đêm giao thừa, khi mà mọi người dân của thủ đô đều đang hối hả đổ về các tụ điểm có bắn pháo hoa mừng năm mới thì đâu đó, cũng có không ít sinh viên đã quyết định hoãn lại không khí đi chơi xuân đón Tết cùng gia đình, bè bạn để hòa mình vào dòng người miệt mài mưu sinh kiếm tiền cho những toan tính chi tiêu của thời sinh viên đầy rẫy những khó khăn thiếu thốn.

Sinh Vien 3.jpg


Sinh viên làm thêm trong đêm giao thừa xuân Bính Thân giữa rét mướt của Hà Nội

Khi ở trong hoàn cảnh của những người xúng xính áo quần mới nhất, diện nhất để đi xem bắn pháo hoa mới càng thấm thía nỗi vất vả mà những người phải mưu sinh ở thời khắc này. Họ đã phải làm việc buôn bán đến tận lúc năm cùng tháng tận, phải cật lực cả tới khi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi để đi chơi, để đoàn tụ với gia đình người thân…

Với riêng những sinh viên kiếm tiền ở thời khắc đêm giao thừa thì có nhiều nhóm bạn kiếm lãi được tiền triệu, thậm chí là hơn nữa, song cũng có không ít bạn và nhóm bạn lại thua lỗ vì sự toan tính cũng như sai lầm trong nhận định, dự đoán thị trường…

Có lỗ, có lãi trong buôn bán làm ăn đó mới là thương trường, mà mỗi người đi buôn nói chung cũng như những sinh viên kiếm tiền qua mưu sinh ở đêm giao thừa nói riêng thu được chút ít kinh nghiệm để cho lần “làm ăn” sau được thuận buồm xuôi gió và thành công.

Tuy nhiên, vẫn mong, đêm giao thừa, ai cũng được về nhà, được ở bên người thân...

Trịnh Viết Hiệp
(Học viện BC&TT, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày