“Đến Angkor rồi hãy chết”!

“Đến Angkor rồi hãy chết”!
Có một khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại mỗi khi du khách đến với đất nước của chùa chiền và những hoài niệm cổ xưa Campuchia, đó là: “See Angkor and die" - (Đến Angkor rồi hãy chết). Nếu đã một lần được ngắm bình minh trên Angkor và đứng trên đồi Baekeng chờ hoàng hôn đổ bóng xuống một khoảng mênh mông phía trước, gặp gỡ người dân và thưởng thức những món ăn đặc trưng nơi này, bạn sẽ thấy câu nói kia là hoàn toàn dễ hiểu.

Từ thiên nhiên hùng vĩ

Angkor Wat là quần thể di tích, lịch sử, văn hoá và tôn giáo của Campuchia ở phía Tây bắc Biển Hồ, thuộc tỉnh Xiêm Riệp (Siem Reap), là kinh đô cổ của các triều vua Khơ-me từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15. Với rất nhiều những điểm đặc biệt, nơi đây được đánh giá là một kỳ quan thế giới. Toàn bộ Angkor là một vùng đất rộng lớn (13 km × 25 km) gồm hơn 80 di tích được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 8. Đó là những công trình kiến trúc bằng đá thuộc loại hình đền - núi của đạo Hinđu và đạo Phật. Nổi tiếng nhất là Angkor Wat và Angkor Thom. Tổng thể mặt bằng Angkor Wat hình chữ nhật (1,55km × 1,4km), bao quanh là một hào nước rộng 190m, chu vi 5,6km, hai bên lát đá phiến. Phức hợp tháp ở trung tâm có nhiều bậc, bao gồm một tháp chính cao 63m tính từ mặt đất, có 4 tháp khác chầu xung quanh nối với tháp chính bằng những đường trục vuông góc. Hành lang dài, có chạm khắc nhiều phù điêu trên đá, kể lại các sự tích trong sử thi "Mahabharata" và "Ramayana" của Ấn Độ, hình tượng các thần và các tiên nữ. Sự khéo léo và tỉ mỉ trong từng đường nét hoa văn trên khắp các bức tường nơi đây đã khiến du khách không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Một buổi sáng thức dậy thật sớm, đi trên những đường phố còn chưa tỉnh giấc và đến với Angkor ngắm bình minh, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây lại thu hút nhiều du khách trên khắp thế giới đến thế. Hình ảnh mặt trời như trái cam khổng lồ từ từ nhô lên tưởng như khỏi mặt nước hắt bóng của những công trình kiến trúc bằng đá cổ mang một vẻ đẹp vừa linh thiêng vừa hùng vĩ. Du khách truyền tai nhau về một ngày dài như bất tận khi ở lại và ngóng hoàng hôn đổ xuống đồi Baekeng. Đồi Baekeng là nơi cao nhất có thể ngắm nhìn bao quát cảnh mặt trời lặn ở vùng đất này, bởi vậy nó tạo cho du khách bốn phương cảm giác mênh mang của trời đất và thiên nhiên, hoàn hảo như một bản nhạc không lời ngân vang trong lòng người lữ khách.

Đến người dân thân thiện

Người dân khu du lịch Angkor nổi tiếng là thân thiện và mến khách, không phải vì họ đã quen với những đợt khách đến và đi trong suốt nhiều năm gần đây mà hầu hết du khách đều cho rằng đó vốn là tính cách đặc trưng của người dân Châu Á. Đi sâu vào những khu chợ địa phương du khách có thể tìm mua được những món hàng rất độc đáo để làm quà… Phải kể đến những món ăn đặc trưng của người dân nơi đây, đó là lẩu nướng với nguyên liệu từ hải sản và rau củ quả, ăn có vị mát và đậm đà khó quên. Đó là những chai bia Angkor mát lạnh giải nồng cho cái nắng chói chang trên đường phố. Đó cũng là món cơm cà ri gà đựng trong quả dừa tươi thơm lừng mà trong thực đơn ghi rõ là cơm của người Campuchia. Ăn và cảm nhận từng hương vị để thấy rõ dòng nước, cây trái của mảnh đất này thấm đượm nghĩa tình người dân của đất nước chùa chiền mang tên Campuchia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày