Đón đọc Giác Ngộ đặc biệt Kính mừng Đức Phật đản sinh

GNO - Giác Ngộ số 692 - số đặc biệt in 4 màu, Kính mừng Đức Phật đản sinh lần thứ 2637 - PL.2557 ra hôm nay, 9-5-2013.

“Như Lai đã thấy Pháp, đã trong sáng không tì vết, đã vượt khỏi cái vực luân hồi sâu thẳm, và xuất hiện giữa thế giới này, đem lại ánh sáng cho mọi sinh linh xóa sạch lo buồn, khổ não” (Pháp cú Bắc tông, 359).

b1.jpg

Bìa GN số 692

Bảy bước chân sen của Đấng Đại Thanh tịnh từ 2.637 năm trước đã mở ra con đường Từ bi - Trí tuệ, con đường của ánh sáng và tình thương yêu. Người con Phật hoan hỷ bước trên con đường giác ngộ, vững tin vì mỗi người đều có hạt giống Phật, đều có thể trở thành Phật, như Ngài.

Kỷ niệm mùa Phật đản PL.2557 năm nay, chúng ta lại vui mừng được bước theo từng dấu chân sen của Đại giác Thế Tôn. Dù thời mạt pháp, cách Đức Phật lịch sử đã xa, song Phật pháp vẫn xương minh, Tăng-già còn hoằng hóa, những ai đã và đang tu tập theo lời hướng dẫn của Ngài vẫn còn nếm được vị ngọt của Chánh pháp, nghĩa là Phật vẫn còn trong ta, ta vẫn còn trong Phật. Đó là niềm vui không tận của người Phật tử trên khắp năm châu.

Riêng đối với người con Phật Việt Nam chúng ta, mùa Phật đản PL.2557 năm nay còn đánh dấu một sự kiện đáng nhớ: kỷ niệm 50 năm Pháp nạn - cuộc vận động chống chính sách kỳ thị tôn giáo (1963 - 2013), và kỷ niệm một vị Bồ-tát xả thân vì đạo: Bồ-tát Thích Quảng Đức - ngọn lửa bất diệt và trái tim Kim-cang của ngài vẫn còn sáng mãi, trường tồn với lịch sử Phật giáo và dòng sử Việt.

Trước thềm Phật đản lần thứ 2.637, chúng ta cùng nhau chí thành niệm ân chư Phật, chư vị Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng cùng chư Thánh tử đạo; nhờ các Ngài mà cõi Ta-bà vơi đi uế trược, chúng ta được thấm nhuần đạo Từ bi - Trí tuệ.

Ngưỡng nguyện Tam bảo thùy từ gia hộ pháp giới chúng sanh sớm đượm ân lành, chóng thành Phật đạo.

Nam-mô Lâm-tì-ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sanh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mùa Phật đản PL.2557
Thư Phật đản của Ban Biên tập

Trong số này

6.        Thệ nguyện lấy Phật tâm để làm Phật sự (HT.Thích Trí Tịnh)
8.        Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn”  (HT.Thích Thanh Từ)
11.       Sáu pháp Ba-la-mật (HT.Thích Trí Quảng)
15.       Suy niệm về những điềm lành vi diệu lúc Đản sanh của Đức Thế Tôn (HT.Thích Giác Toàn)
18.       Tinh thần nhập thế của Phật giáo (HT.Thích Bảo Nghiêm)
20.       Phật đản sanh và tính giải thoát trong đạo Phật (Thích Phước Đạt)

23.        Mừng Phật đến với chúng sanh (Hạnh Chiếu)
25.        Từ sự sám hối của Đề Bà Đạt Đa... (Chúc Phú)
28.        Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai (Lưu Đình Long)
30.        Ký ức về chùa Láng (Nguyễn Văn Nam)
32.        Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn (Chu Minh Khôi)
36.        Thiền viện người Hoa Kỳ (Vi Quang)
40.        Kể thêm về ba bản Phật ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (Huyền Lam)
43.      Thơ (Phương Anh Lợi, Trần Hữu Dũng, Đức Trí, Nguyễn Đông Nhật, Phương Ngữ Trương Đình Đăng, Tâm Nhiên)
44.        Tổ kiến (Nguyễn Nguyên An)
46.        Tất cả những điều đó đâu ngăn cản chúng ta cảm thấy hạnh phúc (Đinh Thị Như Thúy)
47.        Đã biết vô thường (Lê Đàn)
48.        Sự bình yên trong tác phẩm điêu khắc của ĐĐ.Thích Nhuận Đức (Đỗ Thiền Đăng)
50.        Những câu chuyện về máy niệm Phật (Hương Đức)

Kính mời quý độc giả đón đọc.

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày