Đồng Nai: 200 người xuất gia gieo duyên

GNO - Ngày 26-6, thiền viện Phước Sơn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất gia gieo duyên lần thứ 8 cho 200 người, trong đó có nhiều Phật tử trẻ. 

Buổi lễ khai mạc dưới sự quang lâm chứng minh của HT.Khánh Hỷ, bậc tôn túc của Phật giáo Nam tông; TT.Bữu Chánh, Viện chủ thiền viện Phước Sơn và 800 chư Tăng, tu nữ và Phật tử đến tham dự buỗi lễ.

 
AAVG (1).JPG

Nghe Hòa thượng giảng giải về ý nghĩa của xuất gia gieo duyên

Sau khi tụng kinh lễ bái Tam bảo, chư Tăng truyền giới cho 100 vị giới tử Sa-di theo Phật giáo Nam tông và truyền giới cho 37 tu nữ. Tiếp đến, chư Tăng tụng kinh phúc chúc đến các vị tu Sa-di, tu nữ, các Phật tử và trì bình khất thực.

Theo TT.Bửu Chánh, tại một số chùa thuộc Phật giáo Nguyên Thủy, xuất gia gieo duyên đã trở thành nét đẹp tâm linh truyền thống đã và đang đem lại sự thu hút rất đông của Phật tử đủ mọi tầng lớp, thành phần và lứa tuổi về tham gia.

Trong mỗi kì tu học như vậy, các vị ấy được trải nghiệm cảm giác mới lạ và thú vị khi được trở thành các vị sư và các tu nữ đắp y, mang bát thật sự và cảm nhận được sự an lành, hạnh phúc của người xuất gia.

AAVG (6).JPG

Các Phật tử được xuất gia phát nguyện tu học trong 1 tháng tại đây

 AAVG (5).JPG
Phật tử được cha mẹ đưa tới làm lễ

 
AAVG (7).JPG

Chư tôn đức trì bình khất thực

 AAVG (2).JPG
Theo chư Tăng thực hiện nghi thức trị bình khất thực theo truyền thống

AAVG (8).JPG
Trở về chánh điện sau khi thực hiện nghi thức trị bình khất thực

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày