Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa ủng hộ 220 triệu đồng cho hoạt động từ thiện

Ban Trị sự TP.Biên Hòa trao bảng hỗ trợ công tác dân vận, từ thiện
Ban Trị sự TP.Biên Hòa trao bảng hỗ trợ công tác dân vận, từ thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, ngày 2-4, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã đến Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng số tiền mặt 220 triệu đồng để hỗ trợ công tác từ thiện.
Đại diện Phòng An ninh nội địa trao hoa cảm ơn Thượng tọa Thích Minh Trí

Đại diện Phòng An ninh nội địa trao hoa cảm ơn Thượng tọa Thích Minh Trí

Thượng toạ Thích Minh Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa cho biết đây là số tiền 220 triệu đồng của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự và trụ trì các tự viện trực thuộc phát tâm ủng hộ chương trình dân vận, từ thiện xã hội kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Phòng An ninh nội địa tổ chức tại H.Định Quán, nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Trung tá Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng An ninh nội địa ghi nhận và cảm ơn đến Ban Trị sự TP.Biên Hòa đã tích cực tham gia ủng hộ chương trình, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần cùng lực lượng an ninh nội địa xây dựng, củng cố vững mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đảm bảo trị an trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày