Đồng Nai: Lễ dâng đèn tại thiền viện Phước Sơn

GNO - Tối 8-11 (16-9 nhuận-Giáp Ngọ) thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) đã tổ chức lễ dâng đèn cầu an với sự tham dự của Tăng Ni và Phật tử các nơi.
dang den (2).JPG
Chư Tăng dâng đèn, tụng khóa kinh cầu an

Buổi lễ diễn ra theo truyền thống Phật giáo Nam tông được tiến hành sau khi kết thúc Đại lễ dâng y Kathina.

Lễ dâng đèn hay còn gọi là lễ cúng trăng cuối cùng trong năm theo Phật giáo Nam tông. Ngày này còn gọi là ngày Tăng bảo (lễ Kathina tháng Mười) cùng với ngày Pháp bảo (đại lễ rằm tháng Giêng), ngày Phật bảo (đại lễ rằm tháng Tư). Trong ngày Tăng bảo, chư Tăng và Phật tử cùng dâng đèn để cầu nguyện cho người thân làm điều lành tránh điều ác.

Buổi lễ dâng đèn diễn ra trong không khí trang nghiêm, sau thời pháp ngắn của chư Tăng, toàn thể chư Tăng cùng quý cô Tu nữ và Phật tử tụng kinh chúc phúc cho Phật tử và gia đình của họ cũng như làm lễ dâng đèn tạ ơn Tam bảo.

Được biết, trước đó ngày 4-11, hơn 1.500 chư Tăng hệ phái Nam tông các nơi đã vân tập về thiền viện Phước Sơn dự lễ dâng y Kathina - kết thúc mùa An cư PL.2558 theo truyền thống của Phật giáo Nam tông.

dang den (1).JPG

dang den (3).JPG
Phật tử thành kính dâng đèn lên Tam bảo

dang den (5).JPG
Chư Tăng và Phật tử nhiễu đèn

dang den (6).JPG
Dâng đèn

dang den (7).JPG
Đây là buổi lễ diễn ra thường niên theo truyền thống Nam truyền

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày