Đồng Nai: Thiền thất Linh Bửu (H.Tân Phú) tổ chức kiết giới Sīmā ngôi chánh điện

Chư Tăng trong nghi thức kiết giới Sīmā
Chư Tăng trong nghi thức kiết giới Sīmā
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tại thiền thất Linh Bửu (xã Phú Xuân, H.Tân Phú), ngày 8-10, diễn ra lễ kiết giới Sīmā ngôi chánh điện theo truyền thống của hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh.

Chư Tăng tác pháp kiết giới Sīmā
Chư Tăng tác pháp kiết giới Sīmā

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Minh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Tăng và nam nữ Phật tử xa gần.

Được biết, từ năm 2018, Đại đức Thích Minh Phương, trụ trì thiền thất Linh Bửu cùng chư thiện tín nam nữ Phật tử đã phát tâm khởi công xây dựng ngôi chánh điện, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hòa thượng Thích Minh Giác chứng minh, đạo từ tại buổi lễ
Hòa thượng Thích Minh Giác chứng minh, đạo từ tại buổi lễ

Ngôi chánh điện được xây dựng với khoảng 300 m2, với chiều ngang 13 m, chiều dài 23 m và các công trình như: Giảng đường, Tăng xá, nhà bếp… trên tổng diện tích đất gần 4 hecta nhằm phục vụ cho Phật tử đến sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa và tâm linh Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày