Đồng Nai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư Tăng trường hạ Quốc Ân Khải Tường tác pháp Tự tứ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư Tăng thực hiện nghi thức đảnh lễ Tam bảo
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư Tăng thực hiện nghi thức đảnh lễ Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-8 (12-7-Bính Ngọ), chư Tăng Phật giáo TP.Đồng Nai (khu vực VII và VIII) tập trung tại trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường trang nghiêm cử hành Lễ Tự tứ, chính thức khép lại ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2570.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường, Chủ hương hạ trường chủ trì buổi lễ.

Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

Tại chánh điện, Trưởng lão Hòa thượng cùng chư Tăng niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và cử hành pháp Tự tứ theo nghi thức truyền thống thiền môn.

Sau khi nhị vị Hòa thượng chứng minh đối thú Tự tứ, chư hành giả theo thứ tự hạ lạp lần lượt đối trước chư tôn đức chứng minh bạch pháp Tự tứ.

Chư Tăng thực hiện nghi thức Tự tứ

Chư Tăng thực hiện nghi thức Tự tứ

Theo truyền thống giới luật Phật giáo, Tự tứ không chỉ là nghi thức kết thúc mùa an cư mà còn mang ý nghĩa cốt lõi trong việc duy trì sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Pháp Tự tứ thể hiện tinh thần tự phản tỉnh, mở lòng tiếp nhận sự giáo giới của đại chúng sau ba tháng cộng trú tu học, qua đó giúp mỗi hành giả nhận diện và điều chỉnh những thiếu sót của bản thân.

Sau buổi lễ, chư Tăng thành kính đảnh lễ, khánh tuế hạ lạp Trưởng lão Hòa thượng Chủ hương. Đại chúng đồng lắng nghe và tiếp nhận những lời đạo từ, sách tấn từ ngài, xem đây là kim chỉ nam cho quá trình hành trì và thực thi các Phật sự khi trở về bản tự.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường là điểm chư Tăng Phật giáo TP.Đồng Nai (khu vực VII và VIII) tập trung tác pháp an cư
Trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường là điểm chư Tăng Phật giáo TP.Đồng Nai (khu vực VII và VIII) tập trung tác pháp an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày