Đồng Tháp: Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh trao quà Tết đến bà con khó khăn, tại chùa Phước Hưng

Bà con có hoàn cảnh khó khăn TP.Sa Đéc đến nhận quà Tết tại chùa Phước Hưng
Bà con có hoàn cảnh khó khăn TP.Sa Đéc đến nhận quà Tết tại chùa Phước Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18, 19-1, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao quà “Tết nhân ái” Ất Tỵ - 2025 đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Phước Hưng (P.1, TP.Sa Đéc).
Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh trao quà Tết đến bà con khó khăn, tại chùa Phước Hưng

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh trao quà Tết đến bà con khó khăn, tại chùa Phước Hưng

Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó ban Thường trực, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; ông Huỳnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Sa Đéc; đại diện đoàn Phật tử từ thiện Lợi Hành (Q.3, TP.HCM); đại diện các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã tặng 100 phần quà gồm gạo, mì, dầu, đường, nước tương và các nhu yếu phẩm khác, mỗi phần quà tương đương 400 nghìn đồng.

Ban Tổ chức cũng tặng cho 76 người bị khiếm thị, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, nước tương, trị giá 243 nghìn đồng và bao thư tiền mặt là 600 nghìn đồng; với trị giá 843 nghìn đồng/ phần.

Chương trình với tổng trị giá 2 đợt tặng quà là gần 105 triệu đồng.

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quà tại chùa Phước Hưng

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quà tại chùa Phước Hưng

Được biết, chương trình do đoàn Phật tử từ thiện Lợi Hành, đại diện các doanh nghiệp kho gạo, cám, tấm TP.Sa Đéc cùng mạnh thường quân chung tay hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày