Đồng Tháp: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Long Sơn

Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Long Sơn
Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Long Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-12, Đại đức Thích Minh Phước, trụ trì chùa Long Sơn (xã Tân Phú, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đã trang nghiêm tổ chức Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khóa lễ cầu nguyện

Khóa lễ cầu nguyện

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, H.Thanh Bình; Tăng Ni trụ trì các tự viện, và Phật tử xa gần cùng về tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang cử hành nghi thức sái tịnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang cử hành nghi thức sái tịnh

Trong không khí trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang chủ trì buổi lễ đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh, đại chúng đồng tụng kinh chú nguyện cho Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được thành tựu viên mãn.

Được biết tôn tượng cao 3,3m, nặng 3 tấn do cơ sở đúc đồng Nguyễn Đăng Khoa (TP.Huế) chế tác.

Rót đồng đúc tôn tượng

Rót đồng đúc tôn tượng

Sau khi hoàn thiện, tôn tượng sẽ được an vị tại chánh điện chùa Long Sơn, góp phần trang nghiêm đạo tràng, để Phật tử chiêm bái, cầu nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày