Đồng Tháp: Hòa thượng Thích Chơn Minh - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh vừa viên tịch

Hòa thượng Thích Chơn Minh - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Hòa thượng Thích Chơn Minh - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp cho Báo Giác Ngộ biết: Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh vừa viên tịch lúc 20 giờ 45 phút ngày hôm nay, mùng 1-8-Giáp Thìn (3-9-2024).

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đương nhiệm.

Hiện Hòa thượng còn đảm trách Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, trụ trì tổ đình Phước Lâm (TP.Sa Đéc), viện chủ chùa Phước Thạnh (TP.Sa Đéc), trụ trì chùa Hòa Long (TP.Cao Lãnh)...

Pháp tướng Hòa thượng Thích Chơn Minh
Pháp tướng Hòa thượng Thích Chơn Minh

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút hôm nay, mùng 1-8-Giáp Thìn (3-9-2024); trụ thế 69 năm, 44 hạ lạp.

Được biết, lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 4-9-2024 (2-8-Giáp Thìn).

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Phước Lâm.

Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 10-9-2024 (8-8-Giáp Thìn).

Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tang lễ đến chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày