Được, mất, hơn, thua?

Giác Ngộ - Trong cuộc sống lắm lúc ta phải chứng kiến nhiều cảnh tượng khiến cho ta phải suy nghĩ. Có những cảnh khiến cho chúng ta vui vẻ, hoan hỷ khi nhìn. Có những cảnh khiến chúng ta phải ưu tư, suy nghĩ.

>> Lỡ mai...

1.

Hôm nay trên đường đi về tôi đã chứng kiến cảnh hai người đàn ông đánh nhau trên đường. Nguyên nhân cũng khá đơn giản. Khi đi đến ngã tư thì đèn đỏ. Các xe phải dừng lại hết. Người đến trước thì dừng trước, người đến sau thì dừng sau.

111untitled1.JPG
Đi không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giao thông gọi lại và người cảnh sát cơ động đã dùng ống sắt tấn công cảnh sát giao thông. Nội tình còn đang điều tra sâu hơn, song hành động này chứng tỏ tâm sân rất lớn - Ảnh chụp lại từ clip  

Có một người đàn ông chở vợ của mình dừng xe lại. Ngay sau đó có một anh thanh niên từ phía sau chạy tới. Chắc có lẽ do vì chạy nhanh thắng không kịp cho nên anh này đâm phải đuôi xe của người đàn ông. Xe của người đàn ông ngã xuống đường. Chưa kịp ứng xử gì hết người đàn ông này lao vào đánh anh thanh niên.

Và rồi hai người đánh nhau ngay giữa đường. May mà có sự can ngăn của người đi đường  nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mọi người nghĩ sao về tình huống này?

2.

Về đến nhà lên mạng xem tin tức thì lại đọc được tin một anh thanh niên (thực ra là một cảnh sát cơ động, cấp trung úy) đi xe không đội nói bảo hiểm bị cảnh sát giao thông gọi lại liền rút thanh sắt ra tấn công cảnh sát. Có vẻ trùng hợp nhỉ? Cùng là cảnh đánh nhau trên đường. Đọc xong khiến mình cũng có vài suy  nghĩ. Cũng có vài câu hỏi đặt ra cho mình. Tại sao người ta lại hành xử như vậy nhỉ? Có đáng để làm như vậy hay không?

3.

Đức Phật đã dạy ba độc: tham, sân và si là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Người đàn ông đánh anh thanh niên đâm vô mình là do đâu? Do sân! Ông ta đã sân hận khi có người khác gây tổn hại đến mình. Chẳng cần phải suy nghĩ phải trái gì cả. Ông ta đã hành động vậy. Rồi cuối cùng ông ta được gì? Chẳng được gì lợi lạc cả.

Ngoài việc hư xe không như ý

Người trung úy cảnh sát cơ động chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông kia cũng vậy. Giá mà anh ta hành xử nhu hòa hơn, có phẩm chất của người biết luật thì đâu đến nỗi bây giờ bị tước hết danh hiệu và còn bị khởi tố!

 muốn ở trên ông ta còn mang thêm vào mình những vết thương của vụ xô xát nữa. Và nguy hại hơn hết là ông ta đã mang theo mình một mối sân hận cực đại trong lòng. Ông ta đã gieo một nhân thù oán với anh thanh niên ấy. Ắt hẳn kiếp sau sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh của sự thù oán.

Ghê thật. Chỉ một hành động thôi mà quá nhiều tác hại. Nếu người đàn ông kia chịu bình tĩnh một chút thì mọi chuyện sẽ hay hơn nhiều. Có thể anh thanh niên sẽ thật nhẹ nhàng và chân thành xin lỗi người đàn ông. Có thể họ sẽ cười và bỏ qua cho nhau vì là sự cố không ai muốn mà. Rồi họ sẽ vui vẻ đi về theo lộ trình của riêng họ.

Nếu làm được như thế thì đây cũng là một bài học cho anh thanh niên về cách chạy xe và cũng là một lần người đàn ông thực tập được hạnh khoan dung.

Hay nhỉ? Quá lợi ích! Nhưng tiếc là họ không làm được. Tất cả giả thuyết trên đều là "nếu" mà.

Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta một lần nữa về việc tu tập, kiểm soát hành vi của mình. Chúng ta hãy giữ bình tĩnh  trong những lúc cần bình tĩnh. Hãy sáng suốt giải quyết mọi vấn đề. Mọi thứ có thể sẽ sụp đổ vì một hành động thiếu suy nghĩ, dại dột của chúng ta. Cố gắng giữ gìn tâm mình định tĩnh. Đó là tu.

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online 

Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.

Thông tin hàng ngày