Dương Mỹ Linh mộc mạc thăm thú Myanmar

Sau những ngày bận rộn với công việc, hoa hậu Dương Mỹ Linh đã tự thưởng cho mình chuyến du lịch ở Myanmar.

Thành công ở cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2006 nhưng dường như Dương Mỹ Linh không tham gia nhiều hoạt động trong showbiz. Sau bộ phim Dòng sông huynh đệ, cô nhận thêm một vai diễn mới trong bộ phim chuyển thể từ Hàn Quốc cùng tên Anh và em của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Đó là vai một cô gái miền biển với ước mơ trở thành ca sĩ, người mẫu, cô gái đã trải qua rất nhiều khó khăn, bươn chải kiếm sống, vấp phải những cạm bẫy nhưng ý chí vươn lên đã giúp cô thực hiện được mong muốn của mình. Dương Mỹ Linh cho biết, vai diễn gai góc và đầy cá tính này được cô đặt nhiều tâm huyết và trông đợi.

Sau những ngày quay vất vả ở Vũng Tàu cho những cảnh quay, hoa hậu Dương Mỹ Linh đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở vùng đất Myanmar, một trong những địa điểm du lịch mà cô mong được đặt chân đến.

Không cầu kỳ, diêm dúa, không diện những bộ quần áo rực rỡ, Dương Mỹ Linh nhẹ nhàng mộc mạc cùng bộ trang phục đơn giản, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp mặn mà. Cô đã thực sự có một chuyến đi ý nghĩa, hiểu thêm được nhiều về nền văn hóa chùa chiền của Myanmar.

Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar
Dương Mỹ Linh mặt mộc thăm thú Myanmar

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày