Gaddafi - Nhân và Quả

GNO - Có lẽ một trong những sự kiện gây cơn sốt những ngày qua là chuyện cựu lãnh tụ Libya - ông Gaddafi đã bị giết chết khi đang lẫn trốn trên đường bị truy sát. 

Thật ghê rợn  và chạnh lòng xót xa khi nhìn thấy cảnh một con người bị giết, bị chà đạp như con vật, rồi bị quăng vào quầy đông lạnh chứa thịt gia súc ở khu chợ như những gì mà người ta đang làm với ông. 

Nhưng nghĩ kĩ ta cũng có thể hiểu và thông cảm được vì sự căm phẫn tột độ đã khiến con người đối xử với con người chỉ bằng luật rừng như thế.

527459.jpg

Đại tá Moammar Gaddafi - Ảnh: Brothersoft

Cái chết của Gaddafi có lẽ cũng không đổi lại bao cái chết của dân chúng vô tội. Hãy xem khi sự ngột ngạt quá mức, người ta đi biểu tình đòi quyền của mình thì Gaddafi lệnh cho lính bắn tỉa xả súng, thậm chí là cho máy bay trực thăng... ném bom dân của mình. 

Cũng may là các phi công đã có quyết định sáng suốt là không làm điều ấy vì không muốn những người dân vô tội bị chết oan uổng. Rồi mới đây người ta phát hiện hàng ngàn thi thể trong những hố chôn tập thể và mới nhất là những tiết lộ về các hình thức tra tấn dã man của thuộc quyền dưới thời Gaddafi...

Gạt bỏ chuyện chính trị sang một bên, rõ ràng cách đối xử với thần dân như đối xử với con kiến như vậy thì có ngày con kiến cũng cắn chết con voi. Và thực tế ở Libya đã cho chúng ta thấy điều đó. Gaddafi đã gieo nhân xấu thì không thể nào gặt hái được quả tốt. 

Giá như ông biết dừng đúng lúc, biết trân trọng mạng người thì một nguyên thủ quốc gia như ông sẽ không có ngày phải chui xuống ống cống để trốn và bị giết một cách thương tâm đến thế.

527298.jpg

Thi thể ông Muammar Gaddafi đang được đặt tại Misrata - Ảnh: news.cn

Không phủ nhận chuyện ông đã đấu tranh tới phút cuối cùng để chống các thế lực muốn tìm kiếm lợi ích ở quốc gia nhiều dầu mỏ này nhưng có lẽ những gì mà ông nhận được mà cụ thể là trả giá bằng một cái chết bi thảm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân của nó. Đó chính là bài học cho sự đối xử giữa con người với nhau. 

Dù là một kẻ ăn mày, những kẻ hèn mạc thấp nhất trong xã hội thì họ cũng có quyền sống và khao khát được sống. Ai tước đoạt quyền ấy của họ thì cũng có ngày sẽ phải trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra.

Khối tài sản khổng lồ 170 tỉ USD, đội cận vệ 40 gái đẹp còn trinh và bao nhiêu thứ quyền lực phù phiếm trong 42 năm cầm quyền, thử hỏi bây giờ nó có theo Gaddafi xuống âm phủ được không? 

Quyền lực và tiền bạc là những thứ hấp dẫn nhất đối với con người, ai cũng muốn có hai thứ này cả. Nhưng nếu ta lạm dụng quá mức, mưu cầu quá mức và tham lam quá mức thì chính hai thứ này sẽ đẩy ta xuống địa ngục.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày