GHPGVN kêu gọi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7

Hàng năm cứ mỗi dịp 27-7, GHPGVN đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ
Hàng năm cứ mỗi dịp 27-7, GHPGVN đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-7, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký phổ biến Công văn số 295/HĐTS-VP1, về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Theo đó, công văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự viết đề cập tri ân, báo ân là giáo lý nhân bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hòa thượng Tích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng quà đến các thương bệnh bệnh binh tại Kiên Giang

Hòa thượng Tích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng quà đến các thương bệnh bệnh binh tại Kiên Giang

Hàng năm cứ mỗi dịp 27-7, GHPGVN đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ để tưởng niệm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

“Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các cấp; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức các nghi thức cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ, và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để thể hiện tấm lòng tri ân trọn vẹn nghĩa tình”, công văn kêu gọi.

Ảnh bản công văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ảnh bản công văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày