Giả dạng nhà sư đi xin tiền ở Đồng Tháp

GNO - Mượn áo nâu sồng khoát lên người, đầu cạo trọc, chân không mang dép, tay cầm bọc ni-lông hoặc cái ca, cái thau… người phụ nữ trạc 45 - 50 tuổi, quê ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp giả dạng nhà sư đi xin tiền khắp các chợ, bến xe, bến phà và nơi đông dân cư.

>> Cảnh giác với chiêu lừa khất thực ở miền Tây

Su co gia dang xin tien hanh khach tren pha cho Thu.JPG

Sáng 4-5-2013, tôi gặp vị nữ sư giả này (ảnh) trên chiếc phà chợ Thủ phía bờ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình đang hành nghề xin tiền của hành khách qua phà. Khi xin tiền, sư cô giả này chắp hai tay trước ngực, miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật và nói thí chủ cho xin chút ít tiền cúng chùa. Sau khi được hành khách cho tiền thì vị nữ sư giả này tiếp tục chắp hai tay trước ngực và niệm Nam mô A Di Đà Phật rồi đi xin tiếp sang hành khách khác.

Khi thấy tôi đưa máy chụp ảnh lên thì vị nữ giả người tu hành này nhanh chóng bước lên khỏi chiếc phà và lẫn đi nơi khác. Tôi đã gặp vị nữ sư giả này nhiều lần tại các địa điểm khác nhau. Lúc thì ở chợ thị trấn Thanh Bình, chợ xã Tân Mỹ, chợ Cao Lãnh khi thì ở bến xe, bến phà…

Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác nạn giả người tu hành đi khất thực, xin ăn… nhưng thực trạng sư giả vẫn diễn ra nhan nhản giữa thanh thiên bạch nhật và làm lay động lòng người vì hình tướng đó.

Về mặt nào đó, cũng là giả danh Phật giáo để lừa thiên hạ, nên mong rằng các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình giả dạng nhà tu hành đi xin tiền nêu trên…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.

Thông tin hàng ngày