Giác Ngộ số 855: Tại sao phải từ bi với môi trường?

GNO - Ngày 22-7, báo Giác Ngộ số 855 sẽ ra mắt độc giả với 30 trang nội dung, trình bày trang nhã, bìa đẹp.

Theo đó, trên trang Câu chuyện trong tuần, Giác Ngộ trở lại đề tài môi trường - là đề tài nóng trên bàn nghị sự của nhiều quốc gia, cũng là vấn đề được lãnh đạo các tôn giáo quan tâm, thể hiện thường xuyên trong những thông điệp của mình nhân những dịp lễ lớn.

Với bài Từ bi với môi trường là từ bi với chính mình, PV Giao Hảo đặt vấn đề từ thông điệp của Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, nhà thiên văn học gốc Việt nổi tiếng thế giới đồng thời là Phật tử trong buổi giao lưu chủ đề “Con đường đến vũ trụ” sáng 13-7, tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Theo GS.Thuận: “Mỗi người đều có trí tuệ, chúng ta khám phá ra khoa học. Giỏi như vậy thì không thể sống bừa bãi để tự mình hủy hoại môi trường của chính mình được”.

Qua đó, tác giả bày tỏ: Từ bi với môi trường là từ bi với chính mình, một thông điệp mà không chỉ riêng nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận mong mỏi được gửi gắm, mà bất cứ ai biết rung động chân thật cũng sẽ đều muốn lan tỏa đi khắp.

Bia online.jpg


Bìa Giác Ngộ số 855 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

- Phát ngôn chính thức của Giáo hội là rất cần thiết: Đây là vấn đề đã được Giác Ngộ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lần này nhà báo Từ Giác đề cập tiếp câu chuyện cũ nhưng rất thời sự này vì:

Ông Bùi Thanh Hà Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã có ý kiến với Giáo hội nhân Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 14-7 vừa qua tại TP.HCM - cần đặc biệt lưu ý rằng, Giáo hội cần phải có phát ngôn chính thức trước thông tin về các trường hợp tu sĩ vi phạm Giới luật, cũng như thông tin liên quan đến Phật giáo đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng để kịp thời định hướng dư luận.

Ngoài ra, Giác Ngộ còn có nhiều nội dung đáng quan tâm:

- An cư, nỗ lực tu học Phật pháp (bài giảng của HT.Thích Trí Quảng) và Nội dung giác ngộ của Đức Phật (Phan Minh Đức) - trên trang Phật học.

- Suy nghĩ về nét văn hóa xá chào người quá cố (Tấn Khang) và nói không với vàng mã (Hoa Tâm) - trang Văn hóa.

- Khi người ta... chán sống: Theo khảo sát của cơ quan y tế, mỗi năm Việt Nam có 36.000 - 40.000 người tự tử, tức cao hơn 3-4 lần so với con số 10.000 - 13.000 người tử vong vì tai nạn giao thông. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết mỗi năm có 1.000.000 người trên thế giới chết vì tự tử, trung bình cứ một phút lại có hai người chết. Dự báo đến năm 2020, nguyên nhân tự chết sẽ cao hàng đầu trong các loại tử vong. Chết có giải quyết được nỗi đau không? - Mời bạn đọc xem bài viết ở trang Phật giáo - Tuổi trẻ.

- Khuya nào cũng vậy, cứ vào khoảng 3g30 là người dân sống gần chùa Pháp Tánh, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc (Long An) nghe văng vẳng tiếng đại hồng chung, lời kinh ấm áp của quý Sư cô lan tỏa từ phía chánh điện của chùa. Gió đêm yên tĩnh, người dân còn ngửi được mùi thơm của đậu rang mà SC.Thích nữ Tắc Bảo dùng để nấu nước cho các chú tiểu mồ côi uống hàng ngày… Phóng sự trang Xã hội kể về những chú tiểu Ở chùa khi chưa... rụng rốn (của Khánh Vy).

- Tiếng chuông khuya: Tạp bút hay tuần này, với lối kể chuyện nhẹ nhàng, thắm đạo vị của N.M Phan Thị Ngọc Diệp, bắt đầu bằng:

Ba tôi bệnh rất nhiều, mẹ và cậu đã cố gắng đưa ba đi trị bệnh khắp nơi, từ thuốc tây cho đến thuốc ta! Càng ngày ba tôi càng gầy ốm, bác sĩ nói ba bị thương hàn lại bệnh lâu nên ba không ăn được như bình thường nữa, chỉ húp nước súp và nước gạo lứt rang vàng mà thôi!

- Câu hỏi tư vấn liên quan tới... đổ nghiệp được trình bày như sau: đã mấy năm hướng Phật, làm lành, tránh dữ mà tôi ngày càng xui xẻo, làm gì cũng thất bại, bị người khác ganh ghét, công việc, sức khỏe,... đều xấu đi, giống như bị đổ nghiệp. Để có câu trả lời từ Tổ tư vấn Giác Ngộ, mời bạn đọc ở trang 27.


Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Báo phát hành hàng tuần vào ngày thứ Sáu, giá bìa: 8.500 đồng. Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày