Giao lưu giữa tu sĩ trẻ Phật giáo và Công giáo

GNO - Chiều 27-5, tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định đã diễn ra buổi giao lưu giữa các tu sĩ trẻ là Ni sinh khóa VII của trường và các soeur Học viện Mến Thánh Giá Quy Nhơn.

TCBD (1).JPG


  ĐĐ.Thích Đồng Thành giảng về đề tài Đạo Phật - Ảnh: T.H

Mở đầu cho buổi giao lưu, ĐĐ.Thích Đồng Thành, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định đã chia sẻ đề tài Đạo Phật .

Đại đức nói về lịch sử Đức Phật, giáo lý cơ bản của đạo Phật và mục đích của Phật giáo là hướng dẫn con người điều phục tự thân bằng cách tu tập Giới-Định-Tuệ để giúp cho thân được trang nghiêm, tâm được thanh tịnh và an lạc. Ngoài ra, Phật giáo còn chỉ cho chúng ta con đường giác ngộ và giải thoát mọi sự ràng buộc của vật chất, dục lạc, nhất là giải thoát khỏi tâm tham lam, sân hận và si mê.

"Đặc tính của đạo Phật là tính chân thật, chỉ rõ về bản chất của cuộc đời là khổ, vô thường, vô ngã, nhân quả và duyên sanh. Tính nhân bản của đạo Phật là hiện pháp lạc trú, hướng cho mọi người đi đến an lạc và hạnh phúc thiết thực trong hiện tại mà không truy tìm về quá khứ và chờ đợi ở tương lai", bài giảng đúc kết.

Sau bài chia sẻ là phần trao đổi của các soeur với những câu hỏi: Tại sao người tu phải cạo tóc? Sự giống và khác nhau giữa đạo Phật và Bà-la-môn? Quan niệm về cảnh giới sau khi chết của Phật giáo? Phật giáo có tin là có linh hồn không? Ăn chay và ăn mặn của tu sĩ Phật giáo là theo tông phái hay theo truyền thống? Tu sĩ Phật giáo uống thuốc giết giun sáng có phạm tội sát sanh không?...

Những câu hỏi đã được Đại đức Trưởng ban Hoằng pháp hoan hỷ giải đáp rất cụ thể và rõ ràng nên tất cả hội chúng đều thấu hiểu và tâm đắc bằng những tràng pháo tay.

TCBD (2).JPG
Các soeur lắng nghe, ghi chép cẩn thận - Ảnh: T.H

TCBD (4).JPG
Ni sinh giao lưu với các soeur

Được biết, buổi giao lưu do lời thỉnh nguyện của Cha giáo Đinh Ngọc Lâm, Giáo sư Học viện Mến Thánh Giá, với mong muốn đưa các soeur về Trường TCPH Bình Định để giao lưu học hỏi về giáo lý Phật giáo và trao đổi những kiến thức cơ bản về giới luật, giáo phẩm Phật giáo, chia sẻ kinh nghiệm trong sinh hoạt, tu tập giữa các nữ tu sĩ Phật giáo và Công giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày