Giúp đỡ một trường hợp nhà nghèo mắc bệnh tim

Giúp đỡ một trường hợp nhà nghèo mắc bệnh tim

GNO - ĐĐ.Thích Mật Tịnh, trụ trì chùa Phước Nguyên (ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết ông Nguyễn Văn Ức, 63 tuổi là người cùng địa phương đang bị bệnh nặng nhưng không tiền chữa trị (ảnh).

Ông Ức hiện đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, lầu 8, khoa Tim mạch, phòng 6, giường 23A. Bác sĩ chẩn đoán ông Ức bị hở van tim 2 lá, bị co thắt mạch máu lên tim, chỉ định đặt stent nong mạch vành, dự kiến khoảng 35 đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình không thể có số tiền lớn này để đặt stent.

Theo ĐĐ.Thích Mật Tịnh, gia đình ông Ức sống trong căn nhà lá rách nát, tạm bợ, hiện tại vợ ông nói “thôi đem ổng về tới lúc nào hay lúc ấy chứ biết sao...”.

Ông Ức bị bệnh nặng, nhà ở vùng sâu nên khó chuyển viện kịp nếu bị mệt, nhà chùa cũng chỉ vận động được hơn 5 triệu đồng để giúp đỡ phần nào, mong rằng các nhà hảo tâm, bạn đọc chiếu cố giúp đỡ cho ông Ức có điều kiện để điều trị bệnh kịp thời…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

GNO - Kỷ niệm Giác Ngộ vừa tròn 50 tuổi, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập, thế hệ thứ ba, yêu cầu tôi viết bài đóng góp một chút hoài niệm cho số đặc biệt này.
ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.

Thông tin hàng ngày