Giúp em Hùng điều trị dị ứng rất nặng

Giúp em Hùng điều trị dị ứng rất nặng

GNO - Chị Hồ Thị Toan, là chị ruột của em Hồ Sỹ Hùng, 22 tuổi, ngụ tại xóm 8, thôn Yến Giang (X.Hồng Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, từ năm 17 tuổi, em Hùng đã mắc chứng bệnh động kinh, sau nhiều lần điều trị tại BV.Hà Tĩnh, em Hùng uống thuốc nhiều và bị kích ứng thuốc (ảnh).

Bệnh khiến em Hùng bị xuất huyết toàn thân, hoại tử một số chỗ trên người, đi tiêu, tiểu bị ra máu và máu thường xuyên trào ra miệng. Hiện nay, em Hùng đang điều trị tại phòng 2, giường 4, khoa Dị ứng, BV.Bạch Mai (TP.Hà Nội).

Gia đình em Hùng thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, cách đây 5 năm anh trai của Hùng bị tai nạn giao thông qua đời, chị gái thì lập gia đình trong Nam nhưng cũng khó khăn. Hiện chỉ có cha mẹ già chăm lo cho Hùng, nhưng không có khả năng lao động, trong khi kinh phí điều trị cho Hùng lại quá lớn. Hàng ngày, mẹ em Hùng chỉ biết nhìn con mà khóc trong bất lực…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.

Thông tin hàng ngày