Gương sen chữa tiểu đường

Ngoài hỗ trợ chữa tiểu đường, gương sen còn giúp khắc phục các chứng băng huyết, rong huyết, đi ngoài ra máu...


Gương sen là đế của hoa sen phát triển mang quả, tên thuốc là liên phòng, dùng sống hoặc sao cháy tồn tính. Dược liệu càng lâu năm càng tốt, có thể nhẹ xốp, không mùi, màu đỏ tía, vị đắng, chát, tính ấm, không độc, có tác dụng cầm máu, được dùng trong những trường hợp sau:

Chữa băng huyết: Gương sen hai cái, buồng cau điếc 40 gr. Hai thứ cắt nhỏ, phơi khô, nấu với 400 ml nước, cô đặc còn 50 ml, uống làm hai lần trong ngày. Hoặc gương sen và kinh giới tuệ (cụm hoa của cây kinh giới) lượng bằng nhau đốt tồn tính, tán bột. Mỗi lần uống 8 gr với nước cơm hoặc nước cháo. Dùng ba lần là có kết quả tốt.

guongsen.jpg

Chữa đi ngoài ra máu: Gương sen, cỏ seo gà (phượng vĩ thảo), vỏ cây vải, tinh tre, hồng hoa mỗi thứ 20 gr; vỏ bưởi (bỏ cùi trắng) 15 gr, cỏ bấc 8 gr, mộc thông 8 gr. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, sắc với nước cô lại còn 50 ml, hòa nửa chén mật ong vào, uống lúc đói.

Chữa rong huyết: Gương sen (sao cháy tồn tính) 20 gr, kinh giới tuệ 20 gr (sao đen), ngải cứu 12 gr (sao đen), cỏ nhọ nồi để tươi 12 gr, rau má để tươi 20 gr, bách thảo sương 12 gr. Sắc uống làm hai lần trong ngày. Hoặc gương sen đốt tồn tính, tán nhỏ, trộn với bột hoa phù dung (lượng bằng nhau), ngày uống hai lần, mỗi lần 8 gr với nước cơm.

Chữa tiểu đường: Gương sen 500 gr, cỏ may 1.000 gr, thái nhỏ, sắc với nước ba lần rồi cô thành 700 ml cao lỏng, pha thêm 300 ml rượu để được một lít thành phẩm, ngày uống hai lần, mỗi lần 30 ml.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày