Hà Nội: Chùa Non - Sóc Sơn tổ chức cầu an nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

(GNO-Hà Nội): Nhân Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thành công tốt đẹp, TT. Thích Thanh Quyết cùng chư Tăng Ni phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Non - Sóc Sơn cùng với sự tham dự của  hơn 100 doanh nhân tiêu biểu trong toàn quốc nhằm tôn vinh các thế hệ doanh nhân vì những đóng góp thiết thực và đầy ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội trong ngày Doanh nhân Việt Nam, 13-10.
 

Hà Nội: Chùa Non - Sóc Sơn tổ chức cầu an nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ảnh 1

Nhân dịp này, các doanh nhân dâng hương tại Tượng đài Thánh Gióng và tham gia trồng cây trên con đường dẫn tới đỉnh núi Đá Chồng - nơi dựng tượng đài thuộc quần thể di tích lịch sử văn hoá tâm linh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Chương trình trồng cây và gắn biển tên doanh nhân đã kết thúc trong không khí hân hoan tràn đầy đạo vị.

Gặp gỡ chúng tôi, các doanh nhân Mai Thị Dần và Cao Thị Hơn tâm sự: "Tôi rất tự hào là một doanh nhân đại diện cho lớp người đặc biệt trong xã hội. Chúng tôi không chỉ góp phần cho sự phát triển của kinh tế rạng danh đất nước, mà còn định hướng giá trị đạo đức với Tâm  và giữ chữ Tín trong cộng đồng. Bởi vậy, chúng tôi luôn xác định trách nhiệm của mình là thể hiện nếp sống đức độ theo tinh thần "CHÂN – THIỆN - MỸ" để giúp cho xã hội tốt đẹp hơn.

Các Phật tử phục vụ đón tiếp các doanh nhân tại chùa Non

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày