Hà Nội: Đại sứ Bangladesh thăm T.Ư GHPGVN

GNO - Ngày 26-11, ông Supradip Chakma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bangladesh đã đến chào chư tôn đức lãnh đạo T.Ư GHPGVN sau khi hoàn thành nhiệm vụ - kết thúc nhiệm kỳ 5 năm tại Việt Nam.

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký T.Ư GHPGVN trân trọng tiếp đoàn.

hn 3.jpg


Trao đổi thân mật giữa chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN và ông Supradip Chakma

Tại cuộc gặp, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bangladesh tại Việt Nam ghi nhận những thành tựu cũng như sự phát triển của GHPGVN trong thời gian qua; đặc biệt là sự thành công của Đại lễ Vesak LHQ 2014 vừa qua do GHPGVN đăng cai tổ chức.

"Qua Đại lễ đã khẳng định Việt Nam là quốc gia luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, đạo Phật với lý tưởng hòa bình và thân ái" - ông Supradip Chakma nói.

Ông Supradip Chakma cũng khẳng định trong những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh luôn phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ông cảm ơn sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Bangladesh trong đó có GHPGVN đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảm trách trong nhiệm kỳ qua.

Dịp này, HT.Thanh Nhiễu bày tỏ cảm ơn  đối với ngài Đại sứ Bangladesh, ghi nhận và đánh giá cao qua 5 năm nhiệm kỳ của ông, mối quan hệ giao lưu giữa Phật giáo Việt Nam và Bangladesh đã ngày càng thắt chặt, gắn bó và phát triển trong tình hữu nghị.

Hòa thượng cũng mong muốn quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được giao lưu và  phát triển mạnh mẽ.

hn 2.jpg
Trao tặng quà lưu niệm tại cuộc gặp mặt

hn 1.jpg
Sau đó, ông Supradip Chakma được chư tôn đức hướng dẫn thắp hương, lễ Phật tại chánh điện chùa Quán Sứ

HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt chư tôn đức GHPGVN gửi lời chúc sức khỏe tới ngài Đại sứ và chúc ngài Đại sứ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cương vị mới được giao phó.

Cuối buổi gặp mặt, chư tôn đức GHPGVN tặng quà lưu niệm tới ngài Đại sứ Supradip Chakma.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày