Hà Nội: Khởi công tâm linh trùng tu chùa Bà Đá

(GNO-Hà Nội): Ngày 05-03-2010, tại chùa Linh Quang – Bà Đá đã long trọng tổ chức Lễ động thổ tâm linh trùng tu ngôi Tam bảo.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hải Phòng, TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS,  Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni uỷ viên HĐTS, BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, trụ trì các tổ đình tự viện trong thành phố.

Về phía chính quyền có bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Ngô Tiến Dũng - Phó Chủ tịch MTTQ TP. Hà Nội, ông Lê Đức Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Thành phố cùng đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND các cơ quan ban ngành trong quận Hoàn Kiếm và chính quyền sở tại cùng về tham dự.

TT. Thích Bảo Nghiêm đọc diễn văn khai mạc

Ô. Hoàng Việt Trung - Phó Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước Hà Nội phát biểu ý kiến
Bà Thái Hương - Tổng giám đốc
Ngân hàng Bắc Ái phát biểu ý kiến

Trải qua bao cuộc thăng trầm, biến thiên cùng lịch sử dân tộc, Tổ đình Linh Quang - Bà Đá xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, Giáo hội và UBND, cùng các sở ban ngành Thành phố, sự phát tâm của quý vị Phật tử, Ban Quản trị Tổ đình khởi công đại trùng tu để trang nghiêm cảnh Phật, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá vật thể - phi vật thể của tiền nhân để lại. Đồng thời thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Chư tôn đức giáo phẩm cùng các vị lãnh đạo làm lễ niêm hương

Chư tôn đức cùng các vị lãnh đạo
làm lễ động thổ tâm linh trùng tu ngôi Tam Bảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày