Hà Nội: Lễ Phật đản diễn ra trong an toàn giữa dịch bệnh

GNO - Chiều qua, 26-4, tại Trụ sở GHPGVN TP.Hà Nội - chùa Mộ Lao (số 02 đường Thanh Bình, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông), chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN TP đã họp bàn về kế hoạch tổ chức Phật đản, an cư kiết hạ PL.2564.

Hnoi 1.jpg


Khai mạc phiên họp

Phiên họp đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội; chư tôn đức Phó BTS và chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN TP tham dự.

Chư tôn đức thảo luận về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 theo hướng vừa hân hoan đúng tinh thần đại lễ của Phật giáo, vừa đảm bảo được yêu cầu, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại văn bản số: 068/CV-HĐTS ngày 19-3-2020.

Về công tác tổ chức An cư kiết hạ năm nay, do đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp nên BTS GHPGVN TP.Hà Nội sẽ chờ thông tư hướng dẫn cụ thể của Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư, cũng như các yêu cầu của Chính phủ, của địa phương đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Quan điểm chung của Giáo hội TP sẽ là thực hiện an cư kiết hạ tập trung, không chấp nhận việc an cư tại chỗ.

Cũng tại cuộc họp này, chư tôn đức đã tổng kết lại hoạt động từ thiện xã hội từ đầu năm tới nay của Phật giáo thủ đô, trong đó có chương trình tặng hai phòng áp lực âm trị giá 1,3 tỷ đồng, chung tay cùng Nhà nước phòng chống dịch Covid-19.

Hnoi 2.jpg


Chư tôn đức thảo luận các nội dung về Phật đản, An cư


Cuối phiên họp, HT.Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu đúc kết, khép lại hội nghị trong tinh thần hoan hỷ, hòa hợp và thống nhất cao của chư tôn đức tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của Tổ tông”

Chùa mình

GNO - Chùa mình đã cho tôi tình bạn thân thiết, đã giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống, đã xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành. Nhân cách tôi có được nhờ chùa mình rèn luyện…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đúng và sai

GNO - Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.

Thông tin hàng ngày