Hà Nội: Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Tôn giáo thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

(GNO-Hà Nội): Chiều ngày 3-11, tại Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực đã tiếp đoàn Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Tôn giáo do ông Trần Khánh Dư, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (ảnh).

wDSC04273 (1).JPG

Ảnh: Trí Dũng

Tại buổi tiếp ông Trần Khánh Dư đã thông báo về quá trình thành lập và kế hoạch triển khai nhiệm vụ sắp tới của Trung tâm Bảo Tồn văn hóa Tôn giáo, ông cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ đã quan tâm, giúp đỡ để Trung tâm Bảo Tồn văn hóa Tôn giáo ra đời, ông mong rằng Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tạo điều kiện hơn nữa để Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng Trung tâm ngày một tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân vui mừng vì sự ra đời của Trung tâm Di sản văn hóa Tôn giáo, đó là việc rất có ý nghĩa đối với người làm tôn giáo, ý nghĩa bảo tồn những khối di sản đồ sộ của tôn giáo. Với trách nhiệm của người làm tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ luôn ủng hộ và mong rằng Trung tâm Di sản văn hóa Tôn giáo sẽ thực hiện có hiệu quả và ngày càng phát triển.

Được biết, Trung tâm Bảo Tồn Di sản văn hóa Tôn giáo được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-HDSVHVN ngày 14-10-2011, trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam . Trung tâm hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng.

wDSC04273.JPG

Ảnh: Trí Dũng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày