Hàng ngàn em nhỏ đến Việt Nam Quốc Tự cùng vui Trung thu yêu thương

Ban Tổ chức trao quà đến các em học sinh khó khăn, mồ côi trên địa bàn P.Hòa Hưng
Ban Tổ chức trao quà đến các em học sinh khó khăn, mồ côi trên địa bàn P.Hòa Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối nay, 3-10 (12-8-Ất Tỵ), tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự gần 2.000 em thiếu nhi, học sinh tại địa phương tham gia Trung thu yêu thương, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đảng ủy, chính quyền P.Hòa Hưng tổ chức. 
Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM chứng minh, tham dự
Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM chứng minh, tham dự

Chương trình Trung thu yêu thương của thiếu nhi tại Việt Nam Quốc Tự với sự tham dự của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Ban Trị sự; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, cùng các vị Bộ Tư lệnh TP; bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng P.Hòa Hưng; bà Trần Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng, cùng đại diện các cơ quan phường sở tại..

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc mừng Tết Trung thu đến các cháu thiếu nhi, học sinh
Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc mừng Tết Trung thu đến các cháu thiếu nhi, học sinh

Hòa vào không khí hân hoan của Tết Trung thu, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Trung thu yêu thương do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đảng ủy, chính quyền P.Hòa Hưng tổ chức.Vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chúc mừng Tết Trung thu đến thiếu nhi, các em học sinh hiện diện.

Hòa thượng cho biết Ban Trị sự TP.HCM và các đơn vị thuộc Ban Tổ chức, lãnh đạo phường sở tại mỗi năm luôn tạo điều kiện để cho các em thiếu nhi, học sinh có một Tết Trung thu ý nghĩa, để các em được sống trong yêu thương, hạnh phúc đoàn viên với gia đình, trong cộng đồng và xã hội.

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng mong các em thiếu nhi, học sinh luôn là con ngoan, trò giỏi, luôn được sống trong yêu thương để sau này trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM trao quà đến các em học sinh khó khăn, học giỏi
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM trao quà đến các em học sinh khó khăn, học giỏi

Tại Chương trình Trung thu yêu thương, Ban Tổ chức trao tặng 100 phần quà cho học sinh mồ côi, có ba hoặc mẹ không may mất trong đại dịch Covid-19 và những trường hợp đặc biệt khó khăn khác, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Chương trình cũng đã trao tặng 1.500 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, lốc sữa và bánh snack.

Ban Tổ chức cũng tạo không khí vui tươi cho thiếu nhi, học sinh qua giao lưu với chị Hằng chú Cuội, nhiều tiết mục văn nghệ, đặc biệt tiết mục múa lân sư rồng do chùa Giác Ngộ thực hiện thu hút thiếu nhi.

Bà Trần Thanh Ngọc, đại diện lãnh đạo P.Hòa Hưng trao thư cảm ơn đến đại diện đơn vị tổ chức
Bà Trần Thanh Ngọc, đại diện lãnh đạo P.Hòa Hưng trao thư cảm ơn đến đại diện đơn vị tổ chức

Dịp này, đại diện lãnh đạo P.Hòa Hưng đã trao thư cảm ơn đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và đại diện các đơn vị, cá nhân đóng góp cho chương trình Tết Trung thu năm nay.

Hình ảnh Trung thu yêu thương tại Việt Nam Quốc Tự tối nay, 3-10:

Trung thu yêu thương tại Việt Nam Quốc Tự thu hút hàng ngàn thiếu nhi, học sinh

Trung thu yêu thương tại Việt Nam Quốc Tự thu hút hàng ngàn thiếu nhi, học sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

GNO - Chào đón xuân Bính Ngọ với tinh thần “mã đáo thành công”, sự thành công ấy được đặt trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Tứ chúng đồng tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trong các công tác Phật sự trọng tâm.
Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.

Thông tin hàng ngày